Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 | 15:37

Những người ở tuyến đầu chống dịch

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”.

Mặc bao khó khăn, vất vả và nguy cơ lây nhiễm cao nhưng ở tuyến đầu chống dịch, những “chiến sĩ áo trắng” Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) cùng các lực lượng khác đang ngày đêm nỗ lực cao nhất để chiến thắng “giặc” Covid-19.

 

t36.jpg
Tình cảm mộc mạc của nhân dân là động lực để các y, bác sĩ BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vững vàng trên mặt trận chống dịch.
 

Bên trong bệnh viện dã chiến biên giới Việt - Lào

Kể từ ngày 21/3, khi bắt đầu đón bệnh nhân đầu tiên bị dương tính với Covid - 19, y - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đều không còn khái niệm ngày và đêm.

43 y - bác sỹ tại đây được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm chia thành 3 kíp, mỗi kíp gồm 2 bác sỹ, 4 điều dưỡng được giao trực luân phiên nhau trong vòng 10 ngày. Tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân dương tính Covid-19, đồng nghĩa y - bác sỹ trở thành những F1. Mỗi kíp khi hoàn thành thời gian trực 10 ngày, sẽ được chuyển đến ở khu vòng ngoài, cách ly riêng biệt, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Lúc này, kíp khác sẽ tiếp tục nhiệm vụ “trực chiến” vòng trong, chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Để tránh lây nhiễm, bệnh viện đã chia ra 3 khu vực: khu vực thứ nhất dành cho các bệnh nhân F0 (người đã nhiễm virus SARS-CoV-2); khu vực thứ 2 dành cho những người F1 đã xét nghiệm; khu vực thứ 3 dành cho những người F1 chưa lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra còn có khu cách ly cho nhóm y - bác sỹ vừa hoàn thành kíp trực.

Nhớ lại những ngày đầu của “chiến dịch”, bác sỹ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo không sao quên được những giờ khắc căng mình làm việc thâu đêm của đội ngũ y - bác sỹ.

 

t37.jpg
BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là Bệnh viện tuyến huyện của Hà Tĩnh điều trị khỏi cho bệnh nhân mắc Covid-19.

 

“Dường như anh em không có thời gian nghỉ, thời gian ăn, ai cũng lặng lẽ, gấp gáp trong công việc. Mọi người dường như không có chút thời gian nào dành cho mình nữa. Đôi khi chỉ kịp úp vội bát mỳ tôm, chợp vội giấc ngủ ngắn rồi lại tiếp tục công việc. Không khí của chúng tôi đậm một mùi đặc trưng của thuốc khử trùng”, bác sỹ Thành chia sẻ.

Ban đầu, nhiều công dân rất hoang mang, lo lắng. Có người chịu áp lực lớn từ địa phương, hàng xóm, gia đình lại phải trải qua nhiều cuộc điều tra y tế nên tâm lý ức chế, không chịu hợp tác. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc sức khỏe, y - bác sỹ ở đây còn phải khéo léo tuyên truyền, động viên tạo sự gần gũi để người dân yên tâm ở lại.

Gác “tình riêng” để lo “tình chung”

Trong số 43 y - bác sỹ “trực chiến” tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, có nhiều trường hợp mẹ già, con nhỏ, chồng xa nhưng hơn tất thảy, nhiệm vụ người thầy thuốc đã buộc họ gạt bỏ “tình riêng” để lo “tình chung”.

Điều dưỡng Phan Thị Hòa, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhớ lại: “Ngày 21/3, thời điểm bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân 146 - trường hợp đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh có kết quả dương tính Covid-19, cảm giác lo lắng, bất an khi nhận nhiệm vụ bệnh viện tuyến đầu chữa trị Covid-19 của tỉnh. Giây phút đó tôi bật khóc khi nghĩ đến 2 đứa con, 1 đứa 5 tuổi, đứa còn lại mới 17 tháng đang còn bú mẹ”.

 

t38.jpg
BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là Bệnh viện tuyến huyện của Hà Tĩnh điều trị khỏi cho bệnh nhân mắc Covid-19.

 

Nhưng, tâm lý đó chỉ thoáng qua rất nhanh, trách nhiệm của người thầy thuốc đã thôi thúc chị và đồng nghiệp gạt bỏ tất cả để chung ý chí quyết tâm chống dịch. Để có thể chung tay, chung sức với anh em điều trị bệnh nhân, chị Hòa quyết định cai sữa cho con.

“Lúc mới tiếp nhận bệnh nhân 146, chúng tôi cũng rất lo lắng vì đây là bệnh viện hạng 3, chỉ có 7 bác sĩ và cơ sở vật chất còn thiếu. Nhưng được Sở Y tế Hà Tĩnh động viên, chúng tôi đã dốc hết sức để tập trung điều trị cho bệnh nhân này và sau đó là 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác. Chúng tôi rất vui vì đã điều trị khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân”, ông Thành nói.

Tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính Covid-19 đồng nghĩa với việc họ trở thành những F1, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.  Hơn 1 tháng trôi qua, luôn mang trên mình bộ đồ bảo hộ, bức bí, ướt đẫm mồ hôi, áp lực nhiệm vụ nhưng với trách nhiệm nghề nghiệp, mỗi ngày 43 y - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo lại động viên nhau phải nỗ lực hơn nữa với tinh thần bao giờ dập được dịch ngày đó sẽ được trở về nhà.

“Điều khiến đội ngũ y - bác sỹ tại bệnh viện từng giờ, từng ngày phải tự nhủ nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, điều trị cho bệnh nhân sớm khỏi bệnh đó chính là tình cảm của nhân dân. Những bó rau, củ dưa, gói mỳ tôm được bà con đưa đến tận cổng bệnh viện ủng hộ lực lượng chống dịch. Tình cảm mộc mạc của nhân dân chạm vào trái tim của y - bác sỹ. Điều đó là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục đương đầu với dịch bệnh”, bác sỹ Thành xúc động chia sẻ.

 

Hà Tĩnh đã ghi nhận 04 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, gồm: Bệnh nhân 146; Bệnh nhân 201; Bệnh nhân 210; Bệnh nhân 265 (trong đó đã điều trị thành công cho 3 bệnh nhân xuất viện, còn 1 bệnh nhân 265 đang được theo dõi, hiện nay ổn định).

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top