Cả đoàn xe tải hàng chục chiếc buộc phải nuôi đuôi thành hàng dài trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Tam Kỳ do người dân thôn Vĩnh Bình đã dùng các vật cản như thùng rác, pa nô quảng cáo đem ra giữa đường ngã tư Tam Thăng, đoạn qua thôn Vĩnh Bình để làm rào chắn không cho các xe tải chở đất vào KCN Tam Thăng.
Ông Nguyễn Văn Thành (53 tuổi) trú thôn Vĩnh Bình, sửa xe máy ở ngã tư Tam Thăng Nói: “Các xe tải chở đất vào KCN Tam Thăng chạy hàng ngày đã gây bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng đến việc buôn bán các hộ kinh doanh nước giải khát vào nhà dân. Và các xe tải chạy tuýt coi inh ỏi làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân hai bên đường. Nhiều lần tôi và các hộ dân khác đã kiến nghị lên cấp trên. Sau đó, đơn vị bên chở đất có tưới nước trên đường này để giảm bay bụi nhưng được một thời gian thì bụi bay mù mịt như cũ”.
Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết: “Tình trạng người dân chặn đón xe tải chở đất gây ra bụi bay mù mịt diễn ra trong thời gian dài. Sau đó, chính quyền chức năng đã làm việc với các đơn vị đầu tư ở KCN này và hứa sẽ tưới nước để giảm bay bụi cho người dân. Nhưng các bên đơn vị KCN Tam Thăng không chịu tưới nước gây bay bụi mù mịt nên người dân mới chặn xe tải chở đất thường xuyên. Hiện giờ, CSGT TP Tam Kỳ đã có mặt tại điểm chặn xe này, đã phân luồng điều tiết giao thông”.
Người dân dùng thùng rác, pa nô quảng cáo đem ra làm hàng rào chặn xe tải chở đất vào KCN Tam Thăng.
HẢI YẾN
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.