Khi phố phường bắt đầu lung linh đèn hoa xanh đỏ, giai điệu rộn ràng của những ca khúc Noel vang lên khắp nơi, tiếng chuông nhà thờ ngân nga trong ánh chiều, cũng là lúc ta biết một mùa Giáng sinh đang về.
Giáng sinh và những lễ hội cuối năm là thời điểm để mỗi người lắng lại cảm nhận hơi thở cuộc sống giữa những bận rộn, xô bồ của đời thường, là lúc chúng ta gặp gỡ, đoàn tụ, trao gửi tình thân và xích lại gần nhau hơn bằng sự quan tâm chân thành.
Nếu như một vài năm trước, người ta chỉ nhắc đến Giáng sinh như là một ngày lễ riêng của cộng đồng những người theo đạo Thiên chúa thì trong những năm trở lại đây, nó đã trở thành một dịp lễ hội văn hoá đặc biệt để chúng ta dành tặng nhau những món quà và lời chúc an lành.
Trong cái lạnh hanh hao của mùa đông, dạo bước trên những con phố trung tâm đông vui tấp nập, ta vô tình lạc vào một thế giới huyền diệu của những bông tuyết trắng, của ông già Noel, của những tán thông được trang hoàng đèn neon rực rỡ. Góc phố Ngô Quyền – Hai Bà Trưng, địa điểm tọa lạc của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) hiện lên như một không gian thần tiên, đưa con người ta lạc vào câu chuyện cổ tích thời thơ ấu, nơi có những ước mơ hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ và những điều ước đêm Giáng sinh thật sự diệu kỳ.
Mang đến một thế giới cổ tích thần tiên, không gian Giáng sinh Fairy World của PVcomBank đã tạo nên một điểm hẹn đặc biệt cho người dân trong dịp lễ Noel năm nay.
Không đơn thuần chỉ là một địa điểm check – in đặc biệt, đây còn là nơi để mọi người xích lại gần nhau, xóa nhòa mọi khoảng cách và trao đi những yêu thương ấm áp.
Cứ mỗi dịp lễ hội cuối năm, người ta lại dành cho nhau những lời chúc ngọt ngào và những món quà nhỏ đầy ý nghĩa.
Nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của những đứa trẻ càng khiến cho không gian cổ tích của PVcomBank thêm phần đặc biệt.
Vẫn góc phố ấy, con đường ấy, nhưng hôm nay, ta phải ngỡ ngàng trước khung cảnh ảo diệu của những bông tuyết trắng muốt, của một Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội.
Những ngày qua, công trình trang trí mừng Giáng sinh của PVcomBank đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và khách du lịch.
Như một nét văn hóa đặc trưng khác biệt, trong những năm gần đây, PVcomBank luôn chú trọng đem lại cho người dân địa phương những không gian nghệ thuật đầy ấn tượng mỗi dịp lễ lớn. Với khung cảnh Fairy World năm nay, PVcomBank mong muốn mang đến một chút gì đó của châu Âu để góp phần tạo nên một cảnh quan thật sự ấn tượng, một địa điểm check – in độc đáo trong mùa lễ hội cuối năm.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.