Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2017 | 8:30

Sâu lắng chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn"

Kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017), tối  29/10, Báo Nhân dân, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Truông Bồn" tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, để tưởng nhớ sự cống hiến và hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương;  Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân phát biểu khai mạc chương trình.

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, bài ca Truông Bồn vẫn vang vọng trong ký ức và tình cảm của những người đang sống, như một biểu tượng về lòng yêu nước của tinh thần hy sinh anh dũng, quật cường. Truông Bồn đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Đó thực sự là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, là biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng. Và di tích Truông Bồn là nơi linh thiêng thể hiện tinh thần bất diệt đó.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 13 anh hùng liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông và nguyên hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 Anh hùng. Ban Tổ chức cũng trao tặng 100 triệu đồng cho Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Quỹ khuyến học Nghệ An, góp phần tôn vinh lịch sử cách mạng; khuyến học, chăm sóc thế hệ tương lai của đất nước.

Ban tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 13 anh hùng liệt sĩ TNXP Truông Bồn, nhân chứng lịch sử Trần Thị Thông và nguyên hai Đại đội phó Đại đội TNXP 317 Anh hùng

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Truông Bồn” do Báo Nhân dân, tỉnh Nghệ An, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017) và tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn.

Cuộc sống mới đã hồi sinh mạnh mẽ từ mảnh đất lửa đạn năm xưa, nhưng Huyền thoại về sự hy sinh cao cả của những TNXP lấp đá, mở đường, đêm đêm làm "cọc tiêu sống" dẫn đường cho xe ra tiền tuyến sẽ mãi bất tử. Để Truông Bồn mãi mãi là biểu tượng Anh hùng cách mạng, thiêng liêng, chói sáng, là niềm tự hào muôn đời của thế hệ trẻ và nhân dân Việt Nam.

  

Những ca khúc sâu lắng về một thời máu lửa mà anh hùng

Chương trình "Huyền thoại Truông Bồn" là hoạt động thiết thực kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2017), 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); đồng thời cũng là hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng trăm cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hàng vạn người nói chung trên cả nước.

Huyền Trang - Lưu Khuyên

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top