Ngày 7/12, quận Liên Chiểu sẽ mời ông Quang và thông báo để ông có 10 ngày chuẩn bị tháo dỡ “biệt phủ Hải Vân”.
Ngày 5/12, ông Lương Nguyễn Minh Triết, bí thư Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết ngày 7/12 sẽ mời chủ nhân ngôi “biệt thự Hải Vân” xây dựng không phép ở tổ 2, P.Hòa Hiệp Bắc là ông Ngô Văn Quang lên làm việc để yêu cầu tự tháo dỡ.
Quần thể biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang |
Theo UBND quận Liên Chiểu, chiếu theo văn bản ban hành ngày 4/2/2015 của quận xử phạt ông Quang với biện pháp bổ sung là tháo dỡ, bàn giao mặt bằng thì thời hiệu của văn bản có hiệu lực trong vòng một năm, nên vụ việc chắc chắn được xử lý trước ngày 4/2/2016.
Ngày 7/12, quận Liên Chiểu sẽ mời ông Quang và thông báo để ông có 10 ngày chuẩn bị tháo dỡ. Nếu như sau đó ông Quang không tự tháo dỡ thì chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế. Trong trường hợp này, đối tượng vi phạm phải chịu kinh phí khi chính quyền tổ chức cưỡng chế.
Trước đó chiều 4/12, sau khi có sự chỉ đạo trực tiếp từ Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo việc xử lý công trình xây dựng biệt thự không phép của ông Ngô Văn Quang tại khu vực rừng Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu).
Đây là động thái tiếp theo của Đà Nẵng, sau khi Thanh tra Chính phủ có công văn số 3553 nói rõ: theo quy định của pháp luật thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Đà Nẵng./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.