Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn hecta lúa ở các huyện, Nông Cống, Quảng Xương, Hà Trung bị ngập úng. Những cánh đồng lúa đang trong giai đoạn chăm sóc để phục hồi sau đợt nắng nóng keo dài vừa, nay lại bị ngập.
Tại 2 huyện Quảng Xương và huyện Nông Cống là vùng chiêm trũng nên hàng năm thường xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Sau những ngày mưa to kéo dài vừa qua đã biến những cánh đồng lúa ở nơi đây thành một màu trắng xóa.
Ghi nhận tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống, những đợt mưa lớn vừa qua đã gây ngập lụt hơn 200ha lúa, trong đó có khoảng 136ha lúa non và 64ha lúa chét (lúa tái sinh). Để tránh thiệt hại nặng nề, nhiều cánh đồng lúa chét dù mới chắc xanh cũng được bà con gặt hái đem về nhà.
Có mặt tại cánh đồng lúa của ông Lê Xuân Thủy, xóm 5 xã Tân Khang, huyện Nông Cống. Nơi mà ông cùng mọi người đang nhanh tay gặt hái từng bó lúa để dành giật với thiên nhiên.
Ông Thủy cho biết: “Do mưa nhiều, nước dâng nhanh nên 3ha lúa chét của gia đình tôi đã bị ngập chìm dưới nước. Tiếc của nên tôi đã thuê mướn người tranh thủ gặt non được tí nào hay tí đó”.
Ông Cao Bá Trịnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Khang cho biết: “Trong toàn xã có 380ha lúa cấy mới và khoảng 60ha lúa chét, hay còn gọi là lúa tái sinh. Tính đến thời điểm hiện tại mưa lớn đã gây ngập úng gần như toàn bộ đồng ruộng tại xã”.
“Để tránh tình trạng ngập úng gây thiệt hại nhiều cho hoa màu, chính quyền đã chủ động tháo các ống xả lũ, đồng thời huy động các hộ gia đình tiến hành đắp cao bờ và bơm nước ra khỏi đồng ruộng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, vì mưa kéo dài, nước ở các nơi đổ về nên rất khó tiêu. Nếu tình trạng này kéo dài không chỉ gây thiệt hại về hoa màu mà các hộ dân sinh sống ở gần đấy cũng phải sơ tán” ông Trịnh cho biết thêm.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.