Chiều 17/3, UBND TP Hội An, Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày mất Kazik (19/3/1997-19/3/2017). KTS Kazik - người đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị cổ Hội An, góp phần để Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới.
TP Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động như: dâng hương tại công viên Kazik, trưng bày ảnh về quá trình công tác của Kazik tại Hội An và thánh địa Mỹ Sơn; giới thiệu ấn phẩm Kazimierz Kwiatkowski – Hồi ức một con người đặc biệt (viết về KTS Kazik) của nhà văn Jacek Matuszak... Những hoạt động này đã thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ, hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Hội An với Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội nói riêng, giữa hai đất nướcViệt Nam - Ba Lan nói chung.
Đây là những hoạt động mà chính quyền, nhân dân Hội An tưởng niệm và tri ân KTS Kazik, người đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị cổ Hội An, góp phần để Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới. Trong giai đoạn 1983-1984, Kazik cùng đoàn KTS Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích Trung ương đã đến Hội An chụp ảnh, vẽ mẫu màu, hoàn thiện hàng trăm bản vẽ các di tích trọng điểm ở phố cổ.
Ông Nguyễn Đức Minh, nguyên giám đốc Trung tâm Quản lí bảo tồn di sản văn hóa Hội An, người đã đồng hành, làm việc với Kazik suốt thời gian KTS Ba Lan lưu trú tại Hội An chia sẻ: “Tháng 7/1982, Kazik lần đầu tiên đặt chân đến phố cổ, cứ mỗi lần đặt chân đến địa điểm nào, vị kiến trúc sư này đều trầm trồ trước kết cấu thiết kế và vẻ đẹp của các công trình kiến trúc có niên đại hàng trăm năm tuổi. Yêu và gắn bó với Hội An nhiều năm, khi rời đi, Kazik đã nhắn gửi đến chúng tôi rằng phố cổ Hội An là một di sản có giá trị hết sức to lớn, các bạn cần phải chung tay giữ gìn,”.
Phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định: “Tưởng nhớ cố KTS Kazik là chúng ta tưởng nhớ về một công dân Ba Lan đã dành nhiều công sức và tâm huyết vì sự nghiệp bảo tồn các di tích Việt Nam cũng như của Hội An, Quảng Nam”.
Tại buổi lễ, Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Bà Barbara Szymanowska chia sẻ: Đất nước Ba Lan tự hào vì một công dân đã góp công bảo tồn thành phố xinh đẹp của Việt Nam. Chúng tôi đến Hội An và đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mê hoặc của phố cổ và tôi đã hiểu tại sao Kazik lại dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất của các bạn”.
Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội chia sẻ tại buổi lễ
KTS Kazik vẽ kí họa các tháp Chăm ở Mỹ Sơn năm 1981 (ảnh tư liệu)
KTS Kazik khảo sát Hội An năm 1996 (ảnh tư liệu)
HẢI YẾN
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.