Ngày 10/10, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình cho biết, đã tìm thấy thi thể của trường hợp bị mất tích khi đi bắt chim vào tối ngày 07/10.
Theo đó, thi thể của nạn nhân (anh D.P.H. sinh năm 1989, ở tại thị trấn Phong Điền) được tìm thấy vào lúc 16h30 ngày 9/10. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.
“Lực lượng cứu hỏa của tỉnh đã ra lặn và tìm thấy thi thể của anh H. vào lúc 16h30 hôm qua (09/10). Thi thể của nạn nhân được tìm thấy gần ngay vị trí thuyền bị lật. Quá trình tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn vì nước lũ đục và chảy xiết”, ông Bình cho biết.
Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 21h00 ngày 07/10, khi anh H. đang cùng với 02 người khác chèo thuyền đi bắt chim thì thuyền của họ gặp phải gió to, dòng nước chảy xiết và bị lật.
02 người đi cùng đã kịp thời bơi vào bờ. Anh D.P.H. bị vướng áo mưa đang mặc trên người không bơi kịp vào bờ nên bị nước cuốn đi. Anh H. bị mất tích tại Hồ Bàu Sen - Khánh Mỹ.
Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng huyện Phong Điền đã tổ chức tìm kiếm (từ 22h00 tối 7/10). Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lũ vì vậy, UBND huyện Phong Điền đã yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.