Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2016 | 4:9

Vụ con trai chém cha và mẹ kế tại phường Nghi Hoà: Thiếu kiềm chế gây tội bất hiếu

"Nghịch tử" đã dùng búa và dao đánh, chém cha đẻ và người mẹ kế.

Thú tội trước khi gây án

 Khoảng 18 giờ ngày 7/1, giữa Trần Mạnh Hùng (SN 1985) và bố đẻ là ông Trần Văn Minh (SN 1960) xảy ra mâu thuẫn, cãi vả nhau. Quá tức giận, Hùng dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu và dùng dao chém bà Hường gục ngã. Sau đó, Hùng lao vào nhà vung dao chém cha liên tiếp hai nhát. Quá hoảng sợ, ông Minh lao qua hàng rào kêu cứu hàng xóm. Nghĩ rằng mẹ kế đã tử vong nên Hùng mới nguôi cơn giận và dừng tay. Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm vội vàng chạy sang can ngăn, đưa ông Minh và bà Hường đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, trước khi gây án, Hùng đã điện thoại vào máy bàn của Công an phường Nghi Hoà (TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) báo tin đến ngay nhà ông Minh, khối Hải Hoà 2, bắt hắn vì hắn đã chém chết cha mẹ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Hùng cho rằng do mâu thuẫn kéo dài từ trước nên sự việc xảy ra là “giọt nước tràn ly”. Đến thời điểm này, bị can Hùng đã được chuyển tới trại giam Công an tỉnh Nghệ An. Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TX. Cửa Lò, cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hùng về tội Giết người.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người trong khối ai cũng bàng hoàng. Nhiều người cho rằng, hành động của Hùng là thiếu suy nghĩ, nông nổi, nhưng cũng không ít người tỏ ra tức giận vì cho rằng hành vi phạm tội của bị can là cố ý vì tình tiết Hùng đã chủ định gọi điện thoại cho công an trước khi hắn gây án.

Giận cha, con hoá thành sát thủ

Chúng tôi tìm về nhà đối tượng Phạm Văn Hùng- kẻ gây ra tội ác đánh và chém  cha và mẹ kế. Ngôi nhà nhỏ nằm ở tận cùng ngõ nhỏ của khối Hải Hoà 2. Cả ông Minh và bà Hường đều mới từ bệnh viện trở về. Trao đổi về những mâu thuẫn trong gia đình, ông Minh cho biết, hôm xảy ra vụ việc, hai cha con có lời qua, tiếng lại. Sau khi cãi nhau với con, ông cũng đã xuống dọn ăn, không ngờ thằng Hùng lại ra tay dã man như vậy.

Những thương tích do cậu con trai gây ra với ông Minh, bà Hường. 

Theo lời ông Minh kể lại, Hùng bị mắc chứng trầm cảm hơn một năm nay. Trước đây, Hùng đi XKLĐ tại Malaysia được 3 năm. Sau khi trở về, Hùng lại tiếp tục đi Lào làm nghề thợ xây. Hơn một năm nay, Hùng trở về nhà có biểu hiện bất thường như thỉnh thoảng nổi cáu vô cớ, suốt ngày thường nằm im, thỉnh thoảng có dậy đi chơi nhưng chỉ biết đánh đề, uống rượu cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ông Minh kể tiếp: Trước khi lấy bà Hường, ông Minh đã từng có một đời vợ là bà Nguyễn Thị Nhẫn, có với nhau 4 mặt con, trong đó Hùng là con trai đầu và là con trai duy nhất. Gia cảnh gia đình khó khăn, ông Minh làm công nhân quốc phòng trên TP. Vinh, thi thoảng mới về thăm nhà. Một mình bà Nhẫn làm nghề buôn bán nước mắm rong nuôi các con ăn học. Vì ảnh hưởng di chứng sốt rét, bà Nhẫn bị ngất lịm trên đường đưa nước mắm đi bán, đến khi được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn. Nỗi đau mất mẹ đã khiến  thằng Hùng “trở chứng” với cha, khiến mấy năm sau ngày mẹ mất, cha con ông Minh sống không mấy ấm êm, bởi suốt ngày xảy ra xung đột, cãi cọ.

Người đau đớn nhất trong vụ việc này, không ai khác chính là bà Hường, người mẹ kế đáng thương. Trong tiếng nấc uất nghẹn, bà tâm sự: Ở khối Hải Hoà 2 này, ai cũng biết bà là người phụ nữ sống cam chịu. Cái ngày bà lấy ông Minh, nhiều người trong gia đình bà đã không đồng ý. Tôi nghĩ ông ấy là bộ đội chắc chắn là người sống chuẩn mực, còn con cái của ông,  mình thương nó hết lòng thì chắc các cháu sẽ thương mình lại. Nào ngờ, suốt nhiều năm qua, bà luôn sống trong nỗi sợ hãi vì thói côn đồ vô cớ của cả hai cha con ông Minh. Ông Minh ngoài cái tật hay uống rượu thì cũng hay vô cớ chửi vợ và các con. Thằng Hùng đã nhiều lần đưa xe đi cắm để có tiền uống rượu, chơi đề nhưng tôi sợ nếu mất xe thì cha con lại  đánh đập chửi bới nhau nên tôi nhiều lần chạy vạy, vay mượn tiền hàng xóm để chuộc xe về . Tưởng chừng Hùng sẽ đổi tính và suy nghĩ lại những việc mình làm là sai trái mà thương mẹ kế. Khi vụ việc xảy ra, không ai hiểu lý do vì sao Hùng lại tàn nhẫn và hung hăng đánh bố và dì như vậy. Nhưng bà Hường thì hiểu lý do mà Hùng ra tay là vì sự tổn thương mà ông Minh đã  gây ra và bản tính côn đồ của một đứa ham mê rượu chè và đề đóm. “Nó không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ tụ tập với mấy đứa cờ bạc, rượu chè. Nó thiếu nợ tiền thì về xin tui rồi cắm xe bắt tui vay mượn chuộc. Tui cứ nghĩ mình cắn răng chịu đựng thì có ngày nó hiểu và tỉnh ngộ, nào ngờ, có ngày nó sinh ra thù hằn rồi ra tay với cả tui nữa”, bà Hường ngậm ngùi trong nước mắt.

Nói về vụ việc đau lòng này, ông Lê Ngọc Tuýnh, khối trưởng khối Hải Hoà 2, cho rằng: Mâu thuẫn này xuất phát từ hai bố con ông Minh. Ông Minh thì giận con hỗn láo mà sinh ra rượu chè bê tha, gia cảnh nghèo khó, bao năm vẫn không khá lên được. Để làm được căn nhà, ông Minh đã phải bán đất một nửa. Cái chứng nghiện rượu cùng với sự vô tâm đã khiến thằng Hùng càng ngày càng ghét cha mình. Có lần ông Minh uống rượu say rồi chửi bới, vu oan cho rằng Hùng ngủ với mẹ kế khiến nó càng tức giận, thù hằn với cha. 

Cùng chung ý kiến với nhận xét của ông Tuýnh, ông Trần Mạnh Thắng, Bí thư chi bộ khối Hải Hoà 2, cho biết: “Đã nhiều lần tại sinh hoạt Hội CCB, nhiều đồng chí có ý kiến khuyên ông Minh thay đổi cách sống với vợ con nhưng ông ấy không những không thay đổi mà càng ngày càng bê tha hơn. Vẫn biết thằng Hùng xử sự như vậy là tàn nhẫn với bố và dì, nhưng nếu thằng Hùng có một người bố sống chuẩn mực, gương mẫu để anh ta tôn trọng và soi vào, thì chắc hẳn, kết cục đau lòng không xảy ra. Bi kịch gia đình, từ xưa đến nay, thường có nguyên nhân bắt đầu từ những người làm cha, làm mẹ”, ông Thắng nhận xét.  

Đình Lam

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Ngãi và Quảng Nam ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

    Quảng Ngãi và Quảng Nam ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

    Sáng nay (01/7), cùng với cả nước, Quảng Ngãi và Quảng Nam tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 954 Tổ bảo vệ ANTT với 3.070 thành viên. Toàn tỉnh Quảng Nam có 1.240 tổ bảo vệ ANTT với hơn 4.300 thành viên.

  • Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Nhập lậu gia cầm, vấn nạn nhức nhối của ngành chăn nuôi

    Mỗi năm có hàng triệu con gia súc, gia cầm được nhập lậu vào Việt Nam. Điều này không chỉ khiến cho sản xuất trong nước gặp áp lực lớn mà còn mang theo nhiều hệ lụy, nhất là vấn đề dịch bệnh. Chưa kể, con giống là yếu tố quan trọng quyết định thành công của vụ nuôi, thế nhưng việc quản lý dường như còn bỏ ngỏ.

  • Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sóc Trăng xử phạt một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 250 triệu đồng

    Sáng 27/6, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh đại lý vật tư nông nghiệp với tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp là 254,3 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện buôn bán phân bón với thời hạn 4,5 tháng…

Top