Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2020 | 16:19

Xúc động bài học nhân văn cô hiệu trưởng gửi gắm học sinh trong ngày Nhà giáo

Thật tuyệt vời khi các con được thầy, cô giáo ngoài truyền đạt kiến thức còn được học nhiều bài học nhân văn, đạo làm người cao cả để thực sự trưởng thành cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

z2189151583752_197f8816c8785d609e87748f79aa05ac.jpg
Học sinh Trường tiểu học Thanh Liệt thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc đến cô giáo Hiệu trưởng.

 

Mỗi dịp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta lại được lắng lòng với nhiều câu chuyện tri ân những tấm gương nhà giáo, trải qua những nhọc nhằn và vinh quang, “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay” ấy vẫn không ngừng truyền cảm hứng đến các thế hệ học trò lớn khôn.

Có lẽ mong muốn lớn lao nhất của sự nghiệp “trồng người”, những người lái đò tận tụy chở bao thế hệ học trò cập bến tri thức, không chỉ là những “trái ngọt, hoa thơm” mong muốn các em thành đạt, nên người mà hơn hết thầy cô chính là người đã chắp cánh tương lai, xây đắp nền tảng vững chắc, đạo nhân văn cao đẹp cho các em học trò trưởng thành, cất cánh vươn xa.

Hòa trong không khí cả nước chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020, Trường tiểu học Thanh Liệt (Thanh Trì - Hà Nội) long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để ôn lại những truyền thống vẻ vang, gửi tấm lòng tri ân, tôn vinh đến các thế hệ Nhà giáo. Đồng thời cũng là dịp Nhà trường vinh danh các tập thể lớp, các thầy cô giáo có nhiều đóng góp, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy trồng người. Qua đó, cũng chính là dịp để toàn thể học sinh Nhà trường thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với quý thầy cô đã và đang giảng dạy tại trường.

z2189151289155_15dbe2add25b05ea2622386774fa7da1.jpg
Mong muốn lớn lao nhất của sự nghiệp “trồng người” là có những thế hệ măng non tiến bước, vươn xa.

 

Tại buổi lễ mít tinh, hàng ngàn học sinh và phụ huynh Trường tiểu học Thanh Liệt đã rất xúc động khi lắng nghe lời tâm sự dặn dò đầy tính nhân văn ý nghĩa của cô giáo Nguyễn Thị Điềm, Hiệu trưởng nhà trường: “Khi chúng ta đang tưng bừng tổ chức các hoạt động nơi đây, thì ở khúc ruột miền Trung đang có hàng ngàn, hạng vạn giáo viên, học sinh phải gồng mình vượt qua khó khăn sau những trận bão và lũ lụt tàn phá. Tôi muốn nhắc đến điều này để tất cả chúng ta ngồi đây sẽ trân trọng hơn với những giây phút thiêng liêng này và cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong việc dạy và học. Đồng thời, chúng ta có thêm nhiều hành động thiết thực để giúp đỡ cho những đồng nghiệp của chúng ta vượt qua được khó khăn, sớm đưa con chữ đến với học sinh vùng lũ’’.

Đại diện ban phụ huynh trường cũng bày tỏ tấm lòng tri ân đến các thầy, cô giáo và không khỏi xúc động tin tưởng rằng, các con đang được các thầy, cô giáo truyền đạt không chỉ có các bài học kiến thức mà càng thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết khi thấy con, cháu mình đã thực sự trưởng thành khôn lớn cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ với nhiều bài học nhân văn đạo làm người cao cả. “Công lao này chúng tôi hiểu thuộc về quý thầy, cô giáo nhờ sự tận tình chu đáo thương yêu, tận tâm dạy dỗ của quý thầy, cô giáo trong suốt những năm học dưới mái trường”, đại diện phụ huynh trường chia sẻ.

z2189151842174_f8fd5ec642fdde4015468f573ff82a75.jpg
Trao tặng các tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc tại trường.

 

Cô giáo Nguyễn Thị Điềm cũng đánh giá cao các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân thế hệ các Nhà giáo đi trước, đồng thời động viên và khuyến khích các giáo viên trẻ tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp “trồng người”; đồng thời, vinh danh và biểu dương các nhà giáo, cán bộ viên chức đã đạt được những kết quả đáng tự hào trong những năm vừa qua. Với sự nghiệp “trồng người”, Nhà trường đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, là một trong những trường tiểu học có đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo các thế hệ học sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Ngày 20/11hằng năm trở thành ngày hội truyền thống không chỉ của ngành giáo dục, mà còn là ngày hội của toàn dân, trở thành ngày hội thiêng liêng cao quý với những "kỹ sư tâm hồn" đang thực hiện sứ mệnh cao cả "trồng người". Hình ảnh người thầy luôn đặt dấu ấn vô cùng quan trọng trong đời sống mỗi chúng ta.

z2189153302513_20c43e4d13b7b31f8f979ec4efeaf56d.jpg
Bài học nhân văn về đạo làm người, được các thầy, cô giáo và các em học sinh gửi gắm, lan tỏa mỗi ngày.

 

Năm học 2019 - 2020, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nhưng tập thể và cá nhân giáo viên Trường Tiểu học Thanh Liệt vẫn hoàn thành suất sắc trong công tác giảng dạy, thi đua học tập, tham gia sẻ chia yêu thương với cô và trò học sinh vùng lũ lụt xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, toàn trường và các phụ huynh, cùng học sinh đã phát động ủng hộ được số tiền hơn 140 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt, học tâp và khôi phục đời sống sau lũ lụt tại xã Sơn Trạch. Hiệu trưởng nhà trường và các cán bộ đoàn trường, cùng đại diện ban phụ huynh đã trực tiếp đến vùng ảnh hưởng nặng nề nhất tại xã Sơn Trạch, trao tặng những phần quà ý nghĩa. Qua đó, Trường tiểu học Thanh Liệt nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, UBND thành phố Hà Nội trao tặng.   

Điểm đáng tự hào là chất lượng giáo viên không ngừng được nâng cao, giáo viên đạt chuẩn 38/38 giáo viên, đạt 100%; giáo viên đạt trên chuẩn 37/38 giáo viên, đạt 97,4­%. Tin rằng, với những cống hiến nỗ lực không ngừng và bề dày kinh nghiệm, trường sẽ luôn là "mái ấm" thứ hai với nhiều thế hệ học sinh.

ac2971242349d2178b58.jpg
Các giáo viên của trường vinh dự được nhận Bằng khen của lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao tặng.

 

z2189152458146_a3506061f2df40cf09b5f9416d12b0f6.jpg
Nhiều hoạt động văn nghệ sôi động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

z2189150997460_75268678595f0f71adde89f417bbcc8d.jpg
Tập thể giáo viên trường đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, thi đua học tập, đặc biệt tham gia sẻ chia yêu thương với cô và trò học sinh vùng lũ lụt.

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top