Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020 | 10:26

Ấn tượng cây thị 600 năm tuổi từng là nơi trú ẩn của bộ đội

Cây thị hơn 600 năm tuổi nói riêng và Miếu Cây Thị nói chung là một trong những địa điểm ấn tượng của làng cổ Phước Tích (Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Nhiều người kể lại rằng, trong lòng cây từng là nơi trú ẩn của 12 chiến sỹ bộ đội.

Làng cổ Phước Tích là di tích cấp quốc gia và là ngôi làng cổ thứ hai của Việt Nam. Nếu làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) mang dấu ấn kiến trúc đậm nét của đồng bằng Bắc bộ, thì làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là nơi lưu giữ những nét đặc trưng rất riêng của vùng quê Bắc Trung Bộ.

Về vị trí, làng cổ Phước Tích cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40km về phía tây bắc và được bao bọc ba mặt bởi dòng sông Ô Lâu hiền hòa, thơ mộng. Đây cũng là nơi giáp ranh với huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Khi đến đây, nhiều người sẽ có cảm giác thú vị khi được tận mắt chiêm ngưỡng không gian làng quê đậm chất Bắc Trung Bộ còn được lưu giữ một cách nguyên vẹn. Theo ghi nhận, dường như tất cả khách tham quan đến đây đều ghé thăm địa điểm Miếu Cây Thị.

Miếu Cây Thị nằm ở địa thế long mạch, chính giữa ngôi làng và từ đây, các ngã đường sẽ dẫn đi đến từng xóm, từng nhà. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cây Thị với tuổi đời đã hơn 600 năm và là “nhân chứng” cho biết bao thăng trầm, lịch sử.

Cây Thị ở đây còn có thêm vị trí đặc biệt quan trọng trong tín ngưỡng và tiềm thức của người dân Phước Tích.

Ước đoán rằng, cây Thị ở đây cao khoảng chừng 25m, phần gốc phải nhiều người ôm mới xuể, nhưng trong thân cây nhiều đoạn đã bị rỗng. Theo người dân làng cổ Phước Tích, trong thời kỳ kháng chiến, lòng rỗng của cây đã từng là căn cứ bí mật của các chiến sỹ cách mạng.

Theo một người dân địa phương, ở đây từng là nơi ẩn náu của cả một tiểu đội 12 người. Để ẩn náu được như vậy, các chiến sĩ đã dùng ván gỗ đóng thành bậc thang trong lòng cây và từ gốc đến ngọn.

Nét độc đáo tiếp theo là ngôi miếu đã nhuốm màu thời gian và mang lối kiến trúc đặc sắc ngay bên cạnh cây Thị hơn 600 năm tuổi.

Từ lối kiến trúc của miếu thờ, của bình phong, cách trang trí chim Phượng ở cửa ra vào cũng như cách thờ tự, người ta nhận định rằng đây là miếu thờ Thánh Mẫu PoNagar của người Chăm đã được Việt hóa. Đến nay, việc cúng tế tại miếu vẫn được duy trì và diễn ra vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm – cũng là ngày xuân tế của làng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại địa điểm Miếu Cây Thị - chính giữa làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế:

 

Đã hơn 600 năm tuổi nhưng cây Thị vẫn mang trong mình sức sống mãnh liệt với tán lá sum suê.
Đã hơn 600 năm tuổi nhưng cây Thị vẫn mang trong mình sức sống mãnh liệt với tán lá sum suê.

 

Gốc cây phải nhiều người ôm mới xuể.
Gốc cây phải nhiều người ôm mới xuể.

 

Phần thân cây bị rỗng và nhiều người vẫn nói rằng, đây chính là nơi ẩn náu của nhiều cán bộ chiến sỹ cách mạng.
Phần thân cây bị rỗng và nhiều người vẫn nói rằng, đây chính là nơi ẩn náu của nhiều cán bộ chiến sỹ cách mạng.

 

Một góc khác của thân cây Thị hơn 600 năm tuổi.
Một góc khác của thân cây Thị hơn 600 năm tuổi.

  

Miếu thờ được phụng lập ngay bên cạnh cây Thị.
Miếu thờ được phụng lập ngay bên cạnh cây Thị.

 

Người ta nhận định rằng đây là miếu thờ Thánh Mẫu PoNagar của người Chăm đã được Việt hóa.
Người ta nhận định rằng đây là miếu thờ Thánh Mẫu PoNagar của người Chăm đã được Việt hóa.

 

Lối vào Miếu Cây Thị.
Lối vào Miếu Cây Thị.

 

Tấm bình phong dựng trước Miếu Cây Thị.
Tấm bình phong dựng trước Miếu Cây Thị.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top