Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 1 năm 2020 | 14:21

Bắc Kạn: Lạ lùng chuyện học cao cấp LLCT trước, kết nạp Đảng sau

Thời gian gần đây, tại tỉnh Bắc Kạn, bỗng “nóng” lên câu chuyện Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh được cử đi học cao cấp lý luận chính trị trước, kết nạp đảng viên sau.

1.jpg
Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

 

Tìm hiểu câu chuyện lạ lùng này, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã nhiều lần liên lạc với ông Mã Văn Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu, kể cả việc chờ tại văn phòng cơ quan tại tổ 4, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Theo hồ sơ lưu tại huyện Na Rì, nơi ông Mã Văn Thịnh từng công tác trước đây cho thấy: Tại Quyết định số 1909/QĐ-TU ngày 16/8/2005 có nội dung về việc, Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định cử cán bộ (ông Mã Văn Thịnh - Trưởng Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì) đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được cấp Bằng tốt nghiệp số hiệu 045617 ngày 28/6/2006.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo tập trung khóa XV niên khóa 2005-2006, ông Mã Văn Thịnh được Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận và phân công công tác tại Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì từ ngày 10/7/2006 với chức vụ Trưởng Ban.

Thế nhưng, một điều ít ai ngờ đến là: Theo hồ sơ lưu trữ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn hiện nay được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 28/5/2007 (được công nhận chính thức kể từ ngày 28/5/2008) tại Chi bộ Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì.

Chưa đầy một năm, sau ngày được công nhận chính thức là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, tháng 4/2009 ông Mã Văn Thịnh được “cất nhắc” lên chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì. Và cũng chỉ 14 tháng sau (tháng 8/2010) ông Mã Văn Thịnh được điều lên làm Phó Ban Quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn 500 giường (tiền thân của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn), rồi tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban này.

Như vậy, có thể thấy câu chuyện đồn thổi kể trên của cán bộ, nhân dân tại Bắc Kạn là có cơ sở. Cụ thể là: Ông Mã Văn Thịnh, sinh ngày 01/10/1967, quê quán ở xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đã được cử đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ cuối năm 2005 nhưng mãi 2 năm sau (8/2007) ông này mới được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

2.png
Quyết định ghi rõ: Ông Mã Văn Thịnh được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 28/5/2007.
3.jpg
Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị được cấp tháng 6 năm 2006 (bản sao do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn cung cấp cho phóng viên).

 

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những tiêu chuẩn tiên quyết để xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị là đối tượng đó phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

Đối với trường hợp là cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện đang công tác từ 03 năm trở lên ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các huyện biên giới, hải đảo, đơn vị và vị trí công tác đặc thù (chỉ áp dụng cho cán bộ công tác ở cấp huyện, không áp dụng cho cán bộ cấp tỉnh), được áp dụng Quy định đặc thù: Nếu chưa có bằng tốt nghiệp Đại học thì phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng về chuyên môn và bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc trung cấp lý luận chính trị.

Vậy, Vì sao lại có điều lạ lùng xảy ra như trên? Ông Mã Văn Thịnh có phải một nhân tài kiệt xuất để thực hiện đặc cách kể trên? Liệu có uẩn khúc nào không? Trách nhiệm này thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hay tỉnh Bắc Kạn? Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin tại bài viết sau.

 

Thái Nguyên Nhân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top