Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng các kiot bán hoa, cây cảnh, đào, quất dọc hai bên đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội) vẫn đìu hiu.
Ghé vào một quán bán hoa ven đường cuối đường Cổ Linh, hỏi thăm người bán hoa ở đây đang "giết thời gian" bằng cách xem mạng, tôi hỏi cô chủ quán hoa năm nay bán có được không, không dời khỏi chỗ ngồi, cô chủ quán chỉ buông một câu gọn lỏn "vắng lắm anh ạ".
Không khá hơn gì so với quán bán hoa cuối đường Hồng Tiến, nằm ngay mặt đường Cổ Linh, cửa hàng bán quất Tứ Liên này cũng đều chung "cảnh ngộ".
Theo người chủ cửa hàng hoa mai vàng Thủ Đức cho biết, họ nhập mai về nhưng năm nay do ảnh hưởng Covid-19 nên giá giảm khoảng 20-30%, vẫn ít khách đến mua.
Người trồng hoa, cây cảnh đều rất mong chờ vào dịp cuối năm như thế này để bán cho bà con chơi Tết, tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng khách mua giảm đáng kể.
Mặc dù giá hoa, cây cảnh ở đây giảm đến 30% nhưng vẫn chưa thu hút được người tiêu dùng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.