Không ai nhớ, Đền Đồng Kỵ (người dân địa phương còn gọi là Nghè) ở phường Đồng Kỵ (Từ Sơn - Bắc Ninh), rộng trên 9.000m2, được xây dựng năm nào, chỉ biết đây là ngôi đền cổ.
Năm 2017, được sự đồng ý của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Đền Đồng Kỵ đã được trùng tu, có thay đổi chút ít, nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên khuôn viên và dáng dấp cũ.
Ví như, do nền Đền qúa thấp, mưa lớn, nước ngập vào Đến, nên đã được nâng cấp lên 70 cm; kích thước, diện tích, cách bài trí trong Đền vẫn giữ nguyên như cũ.
Đền chủ yếu làm bằng gỗ lim, nay trùng tu, cũng thay thế bằng gỗ lim Lào; chân cột đã rỗng ruột, do lâu ngày ẩm thấp, đã được khoét sạch và “nêm” bằng gỗ lim.
Đặc biệt, trong khuôn viên Đền còn lưu giữ 28 cây gỗ sưa, khoảng 200 – 300 tuổi, chỉ còn lõi, không còn giác. Cách đây 15 – 17 năm, các bậc cao niên trong làng đã trồng bổ sung trên 200 cây gỗ sưa nữa.
Tuy nhiên, cách đây 5- 7 năm, đã bị mất cắp 3 cây sưa trên 100 tuổi, vì vậy, cùng thời gian đó, Ban tổ chức đã lắp 10 camera theo dõi, và hàn khung sắt xung quanh cây để bảo vệ.
Năm 2017, để có kinh phí trùng tu Đền, các cụ cao niên và nhân dân Đồng Kỵ đã đồng ý bán 4 cây sưa, giá cao nhất 26 triệu đồng/kg, thấp nhất 16 triệu đồng/kg.
Ngoài ra, trong khuôn viên Nghè còn có nhiều cây cảnh thế đẹp, đặc biệt là cây sanh cổ thụ trên 200 tuổi. Mặt khác, ngay trước cửa, phía bên trái Nghè (đi từ ngoài vào), còn có miếu thờ Thần Nông.
Tương truyền, Vua Thần Nông (ông Tổ của nghề nông), khi xưa xem ngày để làm nhà kỹ quá, đến lúc qua đời vẫn chưa có nhà để ở,vì vậy, phải thờ lộ thiên ở ngoài trời.
"Hiện, hàng ngày có cụ Từ trông coi Đền cả ngày lẫn đêm, và 2 bảo vệ thường xuyên túc trực ở Đền, canh gác vườn gỗ sưa trên 200 tuổi", ông Nguyễn Văn Tý, Phó trưởng Ban Quản lý Đình chùa Đồng Kỵ, chia sẻ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.