Mưa lớn kèm lốc giật mạnh làm 7 cây xanh, trong đó có một cây sao hơn 100 tuổi cùng nhiều trụ đèn, giàn đèn trang trí ở trung tâm quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) bật gốc đè lên dây điện, chắn ngang đường.
Cây sao ngã chắn ngang đường Nguyễn Trãi, Cần Thơ trong cơn mưa giông chiều (ảnh vnexpress)
Cây sao cổ thụ nằm trên đường Nguyễn Trãi (Ninh Kiều), có đường kính gần 2m, thân cao trên 20m, tàn nhánh lớn, có tuổi thọ trên 100 năm tuổi. Sự cố khiến giao thông tại đây bị ách tắc cục bộ, cả khu vực mất điện.
Cây sao 100 tuổi đổ (tuoitre.vn)
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều xe cẩu đến đốn hạ cổ thụ, thu dọn hiện trường.
Cạnh gốc có hố ga và cống thoát nước
Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Trưởng Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều, quận có 7 cây xanh bị quật ngã, làm hỏng 4 cột đèn chiếu sáng và giàn trang trí trên cầu Hưng Lợi. Rất may không gây thiệt hại về người.
Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, quận đang cho lực lượng đi rà soát tất cả các điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lốc để khắc phục. Đồng thời rà lại các tuyến có cây xanh, cột đèn nghiêng đổ để xử lý đề phòng sự cố.
Lực lượng chức năng khắc phục sự cố trên cầu Hưng Lợi
Được biết, tại TP. Cần Thơ hiện còn hàng chục cây sao trên 100 năm tuổi, tập trung trên đường Nguyễn Trãi. Các cổ thụ này thường xuyên được chăm sóc, cắt nhánh già cỗi để tránh nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người đi đường.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.