Trong ngày đầu tiên tiến hành việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số vật dụng cá nhân lấp dưới sâu khu vực bãi bồi thứ nhất sông Rào Trăng.
Theo đó, trước thời tiết thuận lợi, ngày 25/3 lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm quân đội, công an của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được triển khai lên thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích sau sự cố sạt lở đất xảy ra hồi tháng 10/2020. Lần này là giai đoạn thứ 4 của việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại đây.
Trong ngày đầu tiên của việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số vật dụng cá nhân, quần áo, xe máy… lấp dưới sâu khu vực bãi bồi thứ nhất sông Rào Trăng.
Được biết, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4 sẽ được lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất (tọa độ 15399) cách hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m với phương án tìm kiếm là nắn dòng phía cánh tả từ thượng nguồn đổ về; tập trung phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ bãi bồi đến lớp đất thổ. Kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép),...
Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến tổ chức việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4 vào ngày ngày 22/3, nhưng phải tạm dừng do điều kiện thời tiết bất lợi, trời mưa, không đảm bảo an toàn cho phương tiện, lực lượng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.