Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020 | 12:17

TT - Huế: Trao tặng 300 triệu đồng đến gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng

Một đơn vị đã trao tặng đến gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng số tiền 300 triệu đồng để góp phần hỗ trợ mẹ già và 02 người con gái của anh trang trải cuộc sống.

Theo đó, vào lúc 10h30 ngày 18/10 tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công ty FE CREDIT đã trao tặng đến gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng số tiền 300 triệu đồng để góp phần hỗ trợ mẹ già và 02 người con gái của anh trang trải cuộc sống. 

 

Quang cảnh buổi trao tặng số tiền 300 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng.
Quang cảnh buổi trao tặng số tiền 300 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng.

 

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Thành Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty FE CREDIT đại diện đơn vị chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của gia đình 13 liệt sĩ đã hy sinh trong sự cố sạt lở đất nghiêm trọng trên đường đi cứu 17 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 và cảm thông với những khó khăn người dân đang phải gánh chịu vì bão lũ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết sự ra đi của liệt sĩ Phạm Văn Hướng đã để lại nỗi đau thương, mất mát to lớn, đặc biệt, người mẹ già với nhiều bệnh tật và 02 người con gái đang còn đi học của anh Hướng gặp nhiều khó khăn về tài chính, vì vậy, đơn vị quyết định hỗ trợ gia đình liệt sĩ Hướng 300 triệu đồng, ông Phúc cho hay.

Tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự cảm thông của Công ty FE CREDIT với gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng nói riêng và những hoạt động của công ty này nhằm hướng đến hỗ trợ người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế vượt qua đợt bão lụt vừa qua nói chung.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Cổng thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đại diện gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng nhận số tiền 300 triệu đồng từ Công ty FE CREDIT.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đại diện gia đình nhận vì người thân của liệt sĩ Phạm Văn Hướng đang phải tiến hành tang lễ cho anh ở tỉnh Thái Bình.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đại diện gia đình nhận vì người thân của liệt sĩ Phạm Văn Hướng đang phải tiến hành tang lễ cho anh ở tỉnh Thái Bình.

 

Anh Phạm Văn Hướng (Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế), là một trong 13 cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cứu hộ đã hy sinh do sự cố sạt lở đất nghiêm trọng trên đường đi cứu 17 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3.

Ngày 18/10, Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268 (Thành phố Huế). Theo đó, liệt sĩ Phạm Văn Hướng được đưa về với đất mẹ - tỉnh Thái Bình.

Sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ đã để lại nỗi đau thương, mất mát to lớn cho người thân trong gia đình, đồng đội, đồng chí và Nhân dân cả nước. Đặc biệt, ngoài những đau thương, sự ra đi của anh Hướng còn khiến người mẹ già với nhiều bệnh tật và 02 người con gái đang còn học tập (người con gái lớn đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và người con út học lớp 12 tại thành phố Huế) gặp khó khăn về mặt tài chính.

Trước tình cảnh ấy, Công ty FE CREDIT đã quyết định trao tặng đến gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng số tiền 300 triệu đồng để góp phần hỗ trợ những người thân của anh ổn định cuộc sống.

Được biết, cũng trong dịp này, đại điện Công ty FE Credit sẽ tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để hỗ trợ khẩn cấp các gia đình chịu thiệt hại nặng nề. Cụ thể, công ty này sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 600 triệu đồng và Quảng Trị 500 triệu đồng để giúp người dân trang bị nhu yếu phẩm, mua cây giống, phân bón khắc phục hậu quả thiên tai.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top