UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt 98 sản phẩm của 49 chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh năm 2024 thuộc các lĩnh vực: lương thực, thực phẩm, dược liệu, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng…
Trong đó, thị xã Quế Võ có 28 sản phẩm của 8 chủ thể; thị xã Thuận Thành 24 sản phẩm của 12 chủ thể; huyện Gia Bình có 12 sản phẩm của 6 chủ thể; huyện Lương Tài có 12 sản phẩm của 4 chủ thể; huyện Yên Phong có 7 sản phẩm của 5 chủ thể; thành phố Bắc Ninh có 7 sản phẩm của 4 chủ thể; thành phố Từ Sơn có 5 sản phẩm của 4 chủ thể và huyện Tiên Du với 3 sản phẩm của 2 chủ thể.
UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao đối với 3 sản phẩm miếng rửa bát; bông tắm xơ mướp; lót giày xơ mướp.
UBND tỉnh Bắc Ninh cũng phê duyệt nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao đối với 3 sản phẩm (miếng rửa bát; bông tắm xơ mướp; lót giày xơ mướp) của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ánh Dương Kinh Bắc - Kim Tháp, xã Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành.
Đổi tên 2 sản phẩm: Nhang Ngải cứu Cát Cát thành Điếu Ngải cứu Cát Cát và Nhang bồ kết Cát Lát thành Điếu Bồ kết Cát Cát của HTX Thảo Dược Cát Cát, xã Trung Chính, huyện Lương Tài.
Triển khai từ năm 2018, Chương trình OCOP nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, ngành và các chủ thể, khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, làng nghề gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm; từng bước góp phần thay đổi nhận thức, tư duy của các chủ thể tham gia Chương trình. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 174 sản phẩm OCOP, trong đó có 108 sản phẩm đạt 3 sao, 66 sản phẩm đạt 4 sao.
Quảng Ngãi tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bào vệ an ninh Tổ quốc” tại phường Trần Phú (TP. Quảng Ngãi) với nhiều hoạt động và hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tạo tính lan tỏa cao, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng láp Nhân dân cùng hưởng ứng, tham gia, thật sự đã trờ thành là “Ngày hội” của toàn dân.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.