Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 9 năm 2012 | 8:32

Đừng gieo hy vọng…suông!

“Trẻ em như búp trên cànhBiết ăn ngủ học hành là ngoan”

Tết Trung Thu là một phong tục rất có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của săn sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ, và của thương yêu.

Với mong muốn mang lại những hỗ trợ thiết thực, cũng như niềm vui ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi hoặc các em đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp Tết Trung Thu, cả xã hội đang cố gắng bù đắp cho các em phần thiệt thòi mà các em đang gánh chịu để đem sự ấm áp, tình yêu thương của gia đình, của xã hội, của các mạnh thường quân tới các em.

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân sẵn sàng tự nguyện tri hàng trăm triệu đồng để chắp thêm ước mơ và niềm vui cho tuổi thơ của các cháu. Ấy vậy mà, một “ông lớn” như Công ty Giấy Bãi Bằng lại thấy tiếc 100 cuốn vở để tặng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Bình.

Đại diện đơn vị có công văn xin Công ty Giấy Bãi Bằng hỗ trợ vở cho các em cho biết: Đại diện Công ty Giấy khá bất nhất trong lời nói. Mặc dù số lượng tài trợ không nhiều, quy đổi ra tiền cũng cùng lắm đến 3 triệu VN đồng nhưng họ nói một đằng, làm một nẻo trong khi ngày Tết Trung thu đang đến gần.

Cụ thể, khi chúng tôi gửi CV và gọi điện liên hệ trực tiếp với Ban lãnh đạo Công đoàn Cty thì họ đồng ý chủ trương. Nhưng đến hôm nay, gọi lại thì họ lí do là chưa nhận được công văn và cần phải báo cáo Ban lãnh đạo Công ty cho ý kiến. Nếu chờ được phê hỗ trợ thì chắc phải để Tết Trung thu năm sau chăng?

Thiết nghĩ, một đơn vị lớn như Công ty Giấy Bãi Bằng, được khá nhiều sự ưu tiên của Đảng, Nhà nước về hoạt động kinh doanh cũng cần đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội. Một sự việc nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của công ty. Phải chăng Quý Công ty không có thiện ý tài trợ hay phần tài trợ chưa đủ tầm với Công ty?

Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top