Bé trai được chị H’Tinh H’Wing, cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), nhặt được tại hố rác đem đi cấp cứu và nhận về nuôi.
Chị H’ Tinh H’Wing xúc động cho biết: “Sau khi chị đưa cháu lên thì thấy cơ thể đã tím tái. Chị gọi thêm người nhà đưa cháu đến bệnh viện, được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa, cháu dần hồi phục. Bản thân cũng là 1 người mẹ nên chị cảm thấy xót xa và thương cảm nên đã nhận cháu về nuôi. Chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, công việc của mình để chăm sóc và nuôi nấng cho cháu nên người”.
Hố rác nơi chị H’ Tinh H’Wing nhặt được cháu bé
Bà H’ Juen K’Nul, Phó buôn Kram, xã Ea Tiêu chia sẻ: H’ Tinh H’Wing trong quá trình sinh sống ở buôn thì rất yêu quý, giúp đỡ bà con trong buôn. Lúc nghe tin cháu nhỏ bị bỏ rơi thì bà có đi đến bệnh viện và cũng rất lo sẽ không có ai nuôi cháu nhưng lúc chị H’ Tinh H’Wing cùng gia đình nhận nuôi cháu thì rất vui mừng, cảm động.
Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.