Hàng chục hộ dân sống ven biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang ngày đêm sống trong thấp thỏm, lo sợ trước tình trạng bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, nhà cửa có nguy cơ bị nuốt chửng xuống đáy biển bất kỳ lúc nào.
Nhiều người dân xã Phú Thuận cho biết, tình trạng sạt lở diễn ra từ rất lâu, nhưng trong 3-4 năm gần đây thì tình hình này diễn ra ngày càng nghiêm trọng và đã nuốt chửng nhiều ngôi nhà xuống đáy biển và khiến cho những hộ dân ở xung quanh rất lo sợ và hoang mang.
Khu vực sạt lở ăn sâu vài trăm mét, uy hiếp người dân
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực sạt lở lấn sâu vài trăm mét, các cây dương, cây dứa gai bị đánh bật gốc nổi lên bề mặt cát và nhiều nhà dân đã bị lún sụt và sập, đồng thời khu vực sạt lở sát dần vào những móng nhà dân kế tiếp. Nhiều ngôi nhà còn trụ lại, kết cấu không được vững chắc, móng, tường nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt, nguy cơ bị nuốt chửng bất cứ lúc nào và đe dọa tính mạng cùng tài sản người dân rất cao. Một số hộ dân vì lo sợ nhà bị đổ sập, ảnh hưởng đến tính mạng mà đã dời đi chỗ khác. Có những cụm nhà rơi vào tình trạng hoang phế.
Là người dân sinh sống và chứng kiến từng mét đất cát lở, trôi dần theo thời gian, ông Trần Văn Ngọc 57 tuổi, trú thôn Hòa Duân, cho biết: “Lúc trước ở gần nơi bị sạt lở có một đoạn kè nhưng được một thời gian sóng biển phá hủy. Từ đó, mỗi năm nó càng lở sâu vào hàng chục mét gây xáo trộn cuộc sống ngư dân vì bỏ của chạy người.
Sạt lở bờ biển khiến người dân lo lắng, hoang mang
“Nhà tôi cũng vậy, năm 2001, điểm sạt lở cách chỗ tôi ở hơn 70m, mà giờ đã tiến sát móng nhà. Trước đây, phía sau nhà tôi có xây dựng khu vực nuôi tôm giống, kinh tế gia đình cũng ổn định, nhưng nay phải bỏ hoang vì sạt lở, từ đó chúng tôi cũng khó khăn hơn. Chắc vài năm nữa nơi đây sẽ bị “xóa xổ” mất thôi”, ông Ngọc lắc đầu ngán ngẩm nói.
Ông Lê Lương (46 tuổi, trú thôn Hòa Duân) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã gắn bó mảnh đất này cũng đã hơn 30 năm, nhưng giờ nhìn đi nhìn lại đâu cũng thấy cảnh tan hoang dần. Lúc trước cũng có xảy ra nhưng rất ít, thời gian về sau cứ mỗi năm tốc độ cứ tăng dần như cấp số nhân vậy, đặc biệt là 2 năm trở lại đây khiến chúng tôi không thể chỗng đỡ nổi”.
Heo hút 1 số nhà đang chờ di dời
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết: “Chính quyền địa phương thường xuyên đi khảo sát khu vực sạt lở bờ biển, diễn ra từ thôn Tân An kéo dài đến thôn Xuân An và đã có kiến nghị lên các cấp, ngành liên quan để có những giải giáp để hỗ trợ người dân nhưng phương án khả thi hiện tại nhất vẫn là di dời” dân vẫn chưa có lối thoát.
“Vừa qua, thì UBND xã đã có hướng vận động các hộ dân có khoảng cách bờ biển khoảng 200m trở vào phải di dời đến nơi cao ráo, an toàn, hướng dẫn và hỗ trợ họ tái định cư để ổn định cuộc sống. Cùng với đó UBND xã đã lên kế hoạch phối hợp với Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế) để xin cây trồng chống sạt lở bờ biển và kiến nghị lên các cấp để có phương án xây dựng kè bờ biển chống sạt lở", ông Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận thông tin thêm.
Phan Tiến
Hoàn lưu của cơn bão số 3 (Yagi) đã khiến tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nén đau thương cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống trong sự sẻ chia của đồng bào khắp mọi miền đất nước.
Một buổi sáng trời đầy nắng, hai chiếc xe tải nặng trĩu quần áo, sách vở cùng thầy và trò Trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai vượt qua những vạt đồi sạt nham nhở, những cung đường lầy bùn đất về với các em nhỏ xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai). Nơi đây, vừa gánh chịu nỗi đau của trận sạt lở đất kinh hoàng, cướp đi sinh mạng và tài sản của nhiều gia đình, đặc biệt ở Làng Nủ.