Cơ quan chức năng đã có thông tin về việc một xe tải chở lợn thịt đến tiêu thụ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 86 con bị chết và bốc mùi hôi thối.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin việc 86 con lợn thịt bị chết khi vận chuyển đến tiêu thụ tại lò mổ gia súc ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP. Huế.
Ông Hưng cho biết thêm, do quá trình vận chuyển sàn chứa lợn ở thùng xe tải bị sập dẫn đến lợn đè lên nhau và bị chết. Số lợn thịt này được vận chuyển từ tỉnh Bình Dương ra tỉnh Thừa Thiên - Huế tiêu thụ và đã được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cấp giấy kiểm dịch.
Sau khi nắm được thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cử lực lượng về hiện trường để làm rõ vụ việc. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan để tiêu hủy số lợn bị chết nói trên, ông Hưng thông tin thêm.
Trước đó, như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, vào sáng ngày 28/7, một xe tải chở lợn thịt mang biển kiểm soát 60C – 509.08 tới lò mổ gia súc ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP. Huế thì phát hiện hàng chục con đã bị chết và bốc mùi hôi thối.
Ghi nhận tại hiện trường, những con lợn chết nằm la liệt và bốc mùi hôi thối. Nhiều xác lợn chết trong số này đã bị trương phình và có màu tím, đỏ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.