Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017 | 11:26

Vì lợi ích chung, người dân đồng lòng hiến đất, chặt cây… mở đường

Nếu như tại nhiều địa phương việc huy động người dân hiến đất, phá bỏ cây trồng, các công trình trên đất và đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn gặp không ít khó khăn thì ở thôn 2, xã Cư Suê (Cư M’gar - Đắk Lắk) việc này trở nên dễ dàng nhờ sự đồng lòng, ủng hộ của người dân.

Ông Phát (trái) trên phần đường trước là đất của gia đình.

Với sự vào cuộc tích cực của người dân, nhiều tuyến đường đã nhanh chóng được giải phóng mặt bằng để mở rộng, nâng cấp, giúp cho việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí số 2 trong xây dựng nông thôn mới.

Chỉ sau thời gian ngắn, 4 tuyến đường dài hơn 2km ở thôn 2 đã nhanh chóng được giải tỏa mặt bằng, trong đó, tuyến dài nhất là 1km, ngắn nhất cũng 200m. Có được kết quả này, ngoài hỗ trợ về công máy của UBND xã, còn là sự góp sức không nhỏ từ người dân. Mỗi hộ dân hai bên đường tự nguyện lùi vào 0,5m để mở rộng, nâng cấp tuyến đường, với tổng diện tích hơn 2.000m2. Việc hiến đất cũng đồng nghĩa phải chặt bỏ hàng trăm các loại cây trồng có giá trị, như: hồ tiêu, cây ăn trái… nhưng họ vẫn sẵn sàng phá bỏ để nhường đất, xem đây là trách nhiệm của công dân đối với nhà nước.

Gia đình ông Nguyễn Tấn Phát (74 tuổi) là một trong những hộ đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông ở địa phương. Đất của gia đình ông trải dài 80m, theo quy định mỗi bên lùi vào 0,5m nên diện tích đất phải hiến lên đến 40m2, đồng thời phải chặt đi 1 hàng cau trồng hơn 20 năm. Vì lợi ích chung, ông Phát sẵn sàng hiến đất, không những thế còn đóng góp thêm 4 triệu đồng để bê tông hóa tuyến đường.

Dẫn chúng tôi ra phần đường trước đây là đất của gia đình mình, ông Phát vui vẻ nói: “Làm đường thì mọi người sao tôi vậy, cây hồ tiêu kéo xuống trồng lại được, còn để có hàng cau như thế phải mất rất nhiều năm, tiếc lắm nhưng gia đình vẫn vui vẻ hiến để hoàn thành công trình đúng tiến độ”.

Gia đình bà Lê Thị Xuân vừa thoát khỏi diện cận nghèo, thu nhập hàng năm chỉ trông vào 8 sào cà phê và 12 trụ tiêu trước nhà… Tuy nhiên, khi thôn đến tuyên truyền, vận động, ngoài đóng góp 3,5 triệu đồng để bê tông tuyến đường, gia đình bà còn sẵn sàng hiến toàn bộ số trụ tiêu trên để nhường 32m2 đất cho địa phương làm đường. Giờ đây, tuyến đường dài hơn 265m trước nhà bà đã được giải phóng xong mặt bằng, mở rộng làn đường. Vừa tranh thủ dọn dẹp lại trước nhà khi đoạn đường vừa được san gạt, bà Xuân vừa vui vẻ nói: “Tuyến đường này nhỏ, hẹp nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi... Nghe nói chính quyền sẽ làm đường tôi mừng lắm, đóng góp vậy chứ hơn nữa gia đình vẫn cố gắng để có con đường khang trang, sạch đẹp”.

Việc huy động người dân hiến đất, phá bỏ cây trồng, công trình trên đất và đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn đã được thôn 2, xã Cư Suê  triển khai từ nhiều năm trước. Dù cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn nhưng nhờ chính quyền xã tuyên truyền, vận động và thuyết phục một cách hợp lý đã khơi dậy được tinh thần tự giác, tự nguyện của nhân dân. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, thôn đã bê tông hóa được 500m đường và nâng cấp, sửa chữa hơn 1km đường cấp phối, tổng kinh phí thực hiện hơn 210 triệu đồng. Có đường mới, việc đi lại, buôn bán, trao đổi hàng hóa của người dân  thuận lợi hơn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Đình Tuấn Anh, Trưởng thôn 2, xã Cư Suê cho biết: “Thôn triển khai làm đường từ năm 2013, ngoài hiến đất, chặt bỏ các cây trồng, kiến trúc trên đất… bà con đã thống nhất đóng góp 500.000 đồng/hộ/năm để lấy kinh phí làm đường, đến khi nào các tuyến đường trong thôn làm xong mới thôi. Hiện, UBND xã đang hỗ trợ giải tỏa, gạt, lu lấy lại nền đường. Khi tiến hành giải tỏa có nhiều hộ cũng tỏ ra khó chịu nhưng được tuyên truyền, vận động thì bà con đều vui vẻ tham gia. Trong 4 tuyến đường được giải tỏa lần này, thôn sẽ tiến hành bê tông hóa 2 tuyến đường, với chiều dài 400m, kinh phí dự kiến gần 200 triệu đồng. Đối với những hộ hưởng lợi trực tiếp phải đóng góp thêm 50.000 đồng/m”.

Việc đóng góp của bà con nhân dân thôn 2, xã Cư Suê tuy chưa phải là con số lớn nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng của người dân địa phương đối với phong trào xây dựng nông thôn mới.

T.Dũng - Thanh Truyền

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top