Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 3 năm 2008 | 10:21

Bệnh ung thư uy hiếp hàng nghìn người dân

Bà Trần Thị Xí trò chuyện với chúng tôi trong nước mắt: “Chồng và 2 đứa con tui đều đã chết vì bệnh ung thư. Dạo ni tui cũng thấy mình yếu đi nhiều mà chưa dám đi khám vì không có tiền”. Bà Xí cho biết, nhiều người dân trong xã chết vì bệnh ung thư do phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Chị Nguyễn Thị Xoan cũng bức xúc kể: “Chúng tôi vốn là dân vạn đò lên bờ định cư. Trước đây ở thuyền phải dùng nước bẩn đã đành, nhưng lên bờ lại phải dùng nước bẩn hơn. Nước giếng ở đây luôn trong tình trạng đỏ au, dùng để tắm thì da nổi ngứa, dùng để giặt thì quần áo ố vàng, nấu cơm thì cơm có màu đỏ. Vì rứa mà nhiều người chết vì ung thư rồi!”

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết các gia đình ở thôn Ngư Nghiệp nói riêng, xã Điền Hải nói chung đều đã đào giếng mới nhiều lần, nhưng... nước bẩn không thua giếng cũ. Thống kê của UBND xã Điền Hải cho thấy, 5 năm trở lại đây, toàn xã có 43 người chết vì bệnh ung thư, số người mắc bệnh tiếp tục tăng lên hàng năm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Huy Bửu, Chủ tịch UBND xã Điền Hải, bộc bạch: “Trước thực trạng số người chết vì ung thư tăng lên hàng năm, chính quyền và người dân rất lo lắng. Tuy chưa có kết luận khoa học từ phía ngành chức năng nhưng nguyên nhân từ nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm không phải không có lý”. Theo ông Bửu, chính quyền xã đã nhiều lần đề xuất các ngành chức năng, yêu cầu cho cán bộ về kiểm tra nguồn nước, đồng thời xin cấp nước sạch cho người dân. Mấy năm trước, một số nhân viên của công ty nước sạch đã về khảo sát và hứa sẽ giải quyết nguyện vọng của người dân nhưng đến nay vẫn chỉ là lời hứa suông!

Trần An Sơn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top