Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2015 | 2:37

Cần trả lại sự thông thoáng cho dốc cầu Thăng Long

Trong khoảng chục năm gần đây, dốc tầng 1, bờ Bắc cầu Thăng Long, thuộc địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội xảy ra tình trạng người dân đua nhau lấn chiếm khoảng đất trống thuộc phần ta luy đường dẫn lên cầu, dựng lều lán bán nước phục vụ khách qua lại.

Việc lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Ban đầu chỉ có vài ba hộ, sau đó không thấy “động tĩnh” cũng như phản ứng gì từ chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng, các hộ đua nhau ra chiếm các khoảng đất trống còn lại bên vệ đường dẫn. Điều đáng nói là, tính từ mép đường nhựa dẫn lên cầu tới giáp địa giới của một công ty khác đã xây tường bao kiên cố, nhiều khoảng đất trống chỉ rộng chừng 2m2, nghĩa là rất hẹp nhưng người ta vẫn... “tận dụng”. Thời gian đầu lấn chiếm, các hộ chỉ dựng lều lán tạm bợ, nhưng dần dần xây dựng theo kiểu bán kiên cố, thậm chí là kiên cố khi không chỉ có 1 tầng, nhiều nhà còn xây lên 2 tầng. Theo quan sát của chúng tôi, có ngôi nhà xây trên đất lấn chiếm ở đây chỉ rộng chưa đến chục mét vuông,  tường, cửa ra sát mép đường dốc xuống cầu.

Con đường này vốn không rộng, đã vậy những hộ dân còn lấn chiếm dựng nhà bày bán hàng hóa tràn xuống cả lòng đường khiến cho con đường càng trở nên chật chội, gây ảnh hưởng không nhỏ tới các phương tiên tham gia giao thông hàng ngày lưu thông qua đây.

Điều mà tôi thấy lạ là chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng của huyện Đông Anh không có các giải pháp căn cơ để giải tỏa những căn nhà xây dựng trên phần đất lấn chiếm, ­vẫn để nó tồn tại nhiều năm nay (?!). Người dân địa phương cũng như dư luận mong muốn con đường dẫn của cầu Thăng Long sớm được thông thoáng.

Nguyễn Hoàng Đại

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top