Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2016 | 1:54

Đắk Lắk: Đi rẫy hái ớt, bàng hoàng phát hiện xác người chết đang phân hủy

Khoảng 7 giờ ngày 30-4, trong lúc đi thăm rẫy ông AMa Đoă (SN 1965, trú tại buôn Cuôr Dăng B, xã Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) bàng hoàng phát hiện một xác chết đang trong qua trình phân hủy, đồng thời trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Ông Ama Đoă cho biết: “Tôi đi thăm rẫy xem cây cà phê ra sao tính ngày mai tưới nước, lúc sau mới nhớ ra vợ dặn hái ớt nên tôi qua rẫy em rể bên cạnh để hái ớt thì phát hiện sự việc. Tôi rất lo lắng và sợ hãi cũng may cùng thời điểm đó xung quanh đây cũng có nhiều người đang đi rẫy nên tôi hô hoán nhiều người đến kiểm tra.”

Còn bà Ami Ser (SN 1969, chủ rẫy vị trí xác chết) cho hay: “Tôi lên rẫy cắt cỏ cho bò như mọi ngày nhưng không để ý là có người chết trong này. Vì người trong gia đình ngày nào cũng lên lấy cỏ cho bò, nghe có người chết gia đình tôi ai cũng hoang mang và bất an”.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Thi thể được xác định là nam giới (khoảng 30-35 tuổi, chưa rõ danh tính).

Thi thể nạn nhân trong rẫy cà phê

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, người đàn ông này cao khoảng 1m62, chết khoảng 3-4 ngày trước đó, trên người nạn nhân vẫn còn mặc quần áo, không có đấu hiệu hình sự.

Tại hiện trường rất đông người dân tại khu vực này khi nghe tin hiếu kỳ đã kéo đến xem. Tuy nhiên, vì thi thể của nạn nhân đã bốc mùi nồng nặc nên mọi người đứng xung quanh rẫy đợi cơ quan chức năng kiểm tra kết luận.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân nạn nhân chết, đồng thời phối hợp với địa phương thông báo trên phương tiện truyền thông để người thân đến nhận thân nhân.

Quốc Hùng -  Thu Sa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top