Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2016 | 8:38

Đắk Lắk: Lời kể kinh hoàng của chủ tạp hóa bị đâm 5 nhát dao

Sau khi quay vào trong lấy chai nước suối ra bán, thì thật bất ngờ bị người khách xông đến bịt miệng, quật ngã xuống nền nhà rồi rút dao ra đâm liên tiếp vào người bà Bộ, khiến bà ngã gục, máu chảy lênh láng…

Mặc dù đã hơn nửa năm trôi qua, thế nhưng bà Phùng Thị Bộ vẫn chưa thể quên được giây phút như thể chết sống lại khi bà phải đối mặt với những nhát dao chí mạng của kẻ sát nhân.

>> Đắk Lắk: Giận vợ, đi giết người cướp tài sản

Giấc mơ mẹ bị người đàn ông dùng dao đâm

Nhiều năm nay, bà Phùng Thị Bộ (62 tuổi, ngụ Tổ dân phố 6, P.Thiện An, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) sống mình trong ngôi nhà nhỏ với nghề bán tạp hóa kiếm đồng ra đồng vào. Hai cô con gái của bà một cô đang học tại Sài Gòn và cô chị định cư tại nước ngoài. Trước thời điểm xảy ra vụ việc một tuần, cô con gái út của bà đang học tại Sài Gòn gọi điện về kể cho mẹ nghe về chuyện nằm mơ mẹ mình bị một người đàn ông lạ mặt đâm bằng dao và điều kỳ diệu là sau những cú đâm ấy  mẹ bật dậy sống lại. Nghe con gái kể, bà Bộ lúc ấy cũng không để ý mấy và trấn an con gái rằng chỉ là một giấc mơ thôi mà, có gì đâu con. Nhưng ngờ đâu 1 tuần sau bà bị một gã thanh niên đến mua hàng đâm 5 nhát. Bà Bộ nhớ rõ trước đây người thanh niên này đã từng mua hàng tại tạp hóa của bà 2 lần và lần bà bị đâm là lần thứ 3. Ngay sau đó công an điều tra vào cuộc điều tra làm rõ, xác định được hung thủ chính là Cao Văn Chiến (21 tuổi) sống cách nhà bà Bộ chỉ chưa đầy 5 phút đi xe máy.

Bà Bộ thuật lại sự việc cho phóng viên

Từ khi có xảy ra chuyện bị cướp giữa ban ngày bà Bộ bị ám ảnh và sống trong sợ hãi. Để cảnh giác hiện tại bà đã phải kêu thợ đến làm thêm hàng rào sắt trước của hàng tạp hóa. Mỗi khi có khách đến mua hàng lúc nào bà cũng đề cao cảnh giác vì sợ một ngày nào đó lại bị sát hại.

Sau khi xảy ra sự việc bà Bộ xây hàng rào trước cửa hàng tạp hóa để phòng ngừa

Bị đâm 5 nhát dao liên tiếp

Tiếp phóng viên chúng tôi trong thời tiết nắng nóng như lửa thiêu của mùa khô hạn Tây Nguyên, bằng chất giọng Miền Trung đặc sệt bà Bộ thuật lại từng chi tiết sự việc kinh hoàng hôm đó. “Khoảng 12 giờ 30 ngày 2-10-2015, sau khi tôi đi ăn tiệc trong xóm về tôi lại mở cửa bán tạp hóa như thường ngày. Thời điểm đó có một thanh niên đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa của tôi để mua chai nước ngọt. Người thanh niên đó đưa cho tôi tờ tiền 20.000 đồng, tôi thối lại gom tất cả đồng tiền lẻ đủ 10.000 đồng và nói là “cầm đỡ dùm cô tiền lẻ nhé” vì thật sự lúc đó tôi không có nhiều tiền.  Nhưng rồi anh ta nói tôi bán tiếp một chai nước ngọt khác số tiền còn lại. Tôi vừa quay vào trong quầy chưa kịp lấy chai nước thì bất ngờ bị tên đó dùng tay bịt miệng từ đằng sau, đồng thời đấm vào người túi bụi đẩy tôi vào cánh cửa. Khi tôi toan bỏ chạy và liên tục kêu la thì tiếp tục bị người thanh niên này đánh đằng sau ót rồi vật xuống nền nhà bịt miệng khống chế. Sau đó tôi dùng hết sức mình giằng co thì con dao Thái Lan của tên cướp đó văng ra nền nhà, rồi hắn trườn tới lấy con dao nhưng bị tội giật lại và bị đứt tay.

Vết thương cũ của bà Bộ bị đối tượng Cao Văn Chiến đâm thấu bụng

Tôi tiếp tục kêu la thì lúc đó cô Bùi Thị Châu là hàng xóm thuê nhà bên cạnh nghe tiếng la tưởng tôi bị điện giật chạy sang thì thấy người thanh niên kia đang cố giết tôi. Quá hoảng sợ chị Châu lại chạy về nhà. Lúc đấy bị phát giác tên giết người rú ga chạy xe bỏ đi. “Thật sự bất ngờ bà không hề biết là mình bị gã thanh niên đó dùng dao đâm mình vì không phát hiện điều lạ. Sau khi tên giết người bỏ đi tôi gắng dùng sức bò dậy, lúc đó tôi có cảm giác vùng bụng và lưng ướt ướt, sờ vào bụng tôi thấy rất kỳ lạ vì có cái gì đó lòi ra. Tôi lật áo lên thì mới tá hỏa phát hiện vết thương và máu bắt đầu chảy. May thay lúc đó gặp người trong xóm đưa tôi đi cấp cứu kịp...”, bà Bộ kể thêm.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, bà Bộ bị đa chấn thương, vết dao đâm thấu bụng, thủng dạ dày với tỷ lệ thương tật 38%.

Bị cáo Cao Văn Chiến tại phiên xét xử

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm lưu động tại Trung tâm Văn hóa TX. Buôn Hồ, sáng ngày 8-4-2016, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Cao Văn Chiến 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 3 năm về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là 12 năm 6 tháng tù giam.

Đây đã là mức án nhẹ nhất vì bị hại là bà Phùng Thị Bộ đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Đây cũng là hình phạt thích đáng cho những kẻ lười lao động, thích được hưởng thụ mà bất chấp tất cả để chiếm đoạt tài sản đồng thời sát hại người khác.

Thu Sa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top