Hàng chục con bò tự do đi lại trên Đại lộ Thăng Long, đoạn từ trước cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia đến Km 11 của tuyến đường này vào ngày mồng 4 - 5 Tết Nguyên đán gây mất cảnh quan đô thị.
Đại lộ Thăng Long được biết đến là một trong những đại lộ đẹp nhất, nối trung tâm Hà Nội với Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, hành lang tuyến đường này là đường ống dẫn nước và được cắm biển cấm các hành vi xâm phạm nhưng người dân vẫn ngang nhiên thả bò, trồng chuối, rau, đu đủ, ...
Không những thế, chạy dọc tuyến đường này, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh gây phản cảm, người dân ngang nhiên phá dỡ hàng rào hành lang bảo vệ, nhiều đoạn bị phá dỡ nghiêm trọng.
Một người dân ngạc nhiên khi thấy đàn bò tự do đi lại trước cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy con bò nào đi lại như thế này. Là tuyến đường đẹp nhất, cấm người đi bộ giẫm lên cỏ lại để cả đàn bò tự do “du xuân” như vậy”.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại hiện trường:
Được biết đến là Đại lộ đẹp nhất Việt Nam, tiêu tốn hàng chục tỷ đồng và là tuyến đường nối liền Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam |
Hành lang an toàn được bảo vệ bằng rào thép, đặc biệt nơi đây là đường ống dẫn nước về Thủ đô và có biển cấm các hành vi xâm phạm . |
Nhưng đàn bò tự do "du xuân" trên Đại lộ, trước cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia. |
Một "trang trại bò" giữa lòng Đại lộ Thăng Long đoạn Km 11. |
Bị xâm phạm trồng chuối, đu đủ, rau... |
Người dân ngang nhiên xâm phạm hành lang an toàn, gây mất cảnh quan đô thị |
Nghiêm trọng hơn , từng đoạn tường rào bị phá dỡ với mục đích riêng |
Đoạn bị thiếu hàng rào, đoạn bị phá dỡ như không người quản lý (?!). |
Nhất Nam