Cứ mỗi khi trời đổ mưa là đoạn đường qua xóm 9, thôn Trung Lao, xã Trung Mỗ thuộc đường liên huyện giữa huyện Trực Ninh và Nam Trực, tỉnh Nam Định lại chìm trong biển nước. Xe cộ đi qua đoạn đường này cứ “rẽ sóng” mà chạy, làm đường sục sôi bùn đất. “Ao nước” này sâu đến 30cm, mỗi lần ô tô đi qua là bắn bọt nước tung toé vào nhà dân xung quanh. Người dân đã đổ sỏi, cát để cải thiện tình hình nhưng mưa xuống xe qua là lại “hát bài ca muôn thuở”. Đề nghị các cơ quan, đơn vị hữu trách sớm khắc phục tình trạng con đường đang ... "biến chất".
Đoàn Biên Thuỳ
Mỗi năm có hàng triệu con gia súc, gia cầm được nhập lậu vào Việt Nam. Điều này không chỉ khiến cho sản xuất trong nước gặp áp lực lớn mà còn mang theo nhiều hệ lụy, nhất là vấn đề dịch bệnh. Chưa kể, con giống là yếu tố quan trọng quyết định thành công của vụ nuôi, thế nhưng việc quản lý dường như còn bỏ ngỏ.
Sáng 27/6, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh đại lý vật tư nông nghiệp với tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp là 254,3 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện buôn bán phân bón với thời hạn 4,5 tháng…
“Những phản ánh về dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu gây sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất đất nông nghiệp, ảnh hưởng đời sống của người dân là có cơ sở về mặt thực tiễn. Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, biện pháp khắc phục ra sao chúng tôi sẽ có báo cáo sau”, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, khẳng định.