Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 6 năm 2014 | 9:58

GPMB QL1A qua Tp. Đồng Hới: Tùy tiện cưỡng chế không có quyết định?

Vừa qua dư luận và công luận quan tâm lên tiếng xung quanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Quốc lộ 1A qua TP.Đồng Hới (Quảng Bình) không thỏa đáng, thậm chí cố làm trái luật định.

Ai mạnh dạn đấu tranh cho công lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì bị trù dập loại ra khỏi danh sách bồi thường. Đáng chú ý, người dân đã có nhiều đơn khiếu nại lên cấp trên và được chuyển về UBND TP.Đồng Hới để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Vậy mà, 9 tháng nay người dân nói chung, gia đình bà Trần Thị Hảo nói riêng (thôn 16, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới) vẫn chưa nhận được văn bản trả lời hồi âm? Đùng một cái, hàng trăm người (có cả dùi cui, còng số 8)... được chính quyền địa phương huy động ập đến cưỡng chế bắt, kéo lê lết bà Hảo ra khỏi khuôn viên đất vườn để cho Tập đoàn Sơn Hải dùng máy móc san ủi, hủy hoại tài sản gia đình bà sống an cư lạc nghiệp hàng chục năm nay.

Người dân băn khoăn: Việc làm trên vì sao không có thông báo cưỡng chế mà vẫn cứ làm? Nếu không có mà hành động có tổ chức thì có tùy tiện coi thường pháp luật? Còn nếu nói: chỉ “bảo vệ công trình”? thì lại càng quá mâu thuẫn, bởi chưa bồi thường theo luật định, sao lại được thi công hủy hoại tài sản của dân?

Cưỡng chế thu hồi đất tại gia đình bà Trần Thị Hảo sáng ngày 25/6.


Việc làm này không những gây thiệt hại kinh tế không nhỏ của gia đình bà Trần Thị Hảo mà xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và quyền con người. Đây là vấn đề khuất tất, khó hiểu? gây bức xúc và phẫn nộ dư luận.

Rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở TP. Đồng Hới sớm giải quyết sự việc trên.

Anh Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top