Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 | 9:22

Hành trình đưa hung thủ xuống tay sát hại cháu bé 8 tuổi ra ánh sáng của CA Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn với gia đình Hà Trọng Quyết đã xuống tay giết hại cháu bé 8 tuổi. Sau khi thực hiện trót lọt hành vi Quyết rửa sạch hung khí, thay quần áo rồi đi lùa bò về.Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ dày dặn y đã bị Công an Hà Tĩnh tóm gọn.

Ngày 25/10, chị gái của em H.T.Đ (SN 2013) cảm thấy đau đầu dữ dội nên xin về sớm thì phát hiện em trai, con của vợ chồng ông H.T.Q. (thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) bị chém nhiều nhát, nằm gục bên vũng máu trước thềm nhà. Ngay sau đó, người thân, gia đình đã đưa cháu Đ. lên Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước. Vụ án gây rúng động miền quê yên bình bởi hành vi của hung thủ quá giã man và tàn độc.

 

135d2222416t87562l0.jpg
Lưới trời lồng lộng, đối tượng Quyết cuối cùng cũng đã cúi đầu thú nhận hành vi độc ác của mình.

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Hương Sơn khẩn trương điều tra làm rõ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là cháu H.T.Đ. (sn 2013) bị tử vong do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều vết chém. Phòng Cảnh sát Hình sự đã thành lập chuyên án truy xét, huy động tất cả các trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất vào cuộc.

Nhận thấy đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, hết sức phức tạp, xảy ra vào ban ngày ở thời điểm người nhà nạn nhân và hàng xóm đều đi làm đồng, không có nhân chứng, vật chứng nên công tác điều tra và thu thập chứng cứ hết sức khó khăn.

Ngoài ra, do tính chất gây án dã man, gây bất bình và hoang mang trong dư luận nên vụ án rất được cấp ủy, chính quyền, dư luận và Nhân dân quan tâm. Vì vậy, việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ hung thủ đã trở thành áp lực lớn với các chiến sỹ công an. Các tổ công tác đã không quản ngày đêm, bất chấp mọi khó khăn để sớm làm rõ vụ án.

 

be-trai-8-tuoi-bi-sat-hai-voi-nhieu-vet-chem-tren-co-the-1.jpg
Vụ án chấn động, gây hoang mang trong dư luận cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra như: Đối tượng là nghiện hút, trộm cắp nên khi cháu bé phát hiện thì ra tay? Đối tượng là người có thù tức đối với bố mẹ cháu bé nên đã ra tay sát hại con trai họ để trả thù? Khả năng đối tượng bị tâm thần hay “ngáo đá”, thực hiện hành vi khi không kiểm soát được bản thân?

Từ các giả thuyết đó rất nhiều đối tượng nằm trong diện tình nghi đều được xác minh để loại trừ dần; hàng trăm người có khả năng biết thông tin dù là ít giá trị nhất đều được các trinh sát tiếp cận. Sau khi thu thập, phân tích sàng lọc từ rất nhiều nguồn tin nhiều giả thuyết được loại trừ dần.

Ban chuyên án đã khoanh vùng đối tượng có khả năng gây án cao nhất chính là Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú cùng thôn với nạn nhân) sau khi ráo riết soát xét, vận động quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Để sớm đưa vụ việc ra ánh sáng cơ quan điều tra đã tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh và triệu tập đối tượng Hà Trọng Quyết lên làm việc.

Ban đầu, đối tượng khai báo vòng vo, gian dối hòng thoát tội. Tuy nhiên, với bằng chứng rõ ràng, lập luận sắc bén của các điều tra viên, cuối cùng hung thủ Hà Trọng Quyết đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận: Do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết cháu H.T.Đ. để trả thù. Khoảng 15h30’ ngày 25/10, Quyết gặp cháu Đ. đang đứng chơi ở khu vực gần nhà bèn nói với cháu Đ. về cho mượn cái bao tải (bì), sau đó đối tượng đi theo.

Khi cháu Đ. đang đứng ở thềm nhà thì Quyết rút dao (kiểu dao mẹo) chém mạnh vào đầu và một số bộ phận khác. Gây án xong, Quyết rửa sạch hung khí, thay quần áo mang cất giấu, rồi đi lùa bò về nhà sinh hoạt như thường lệ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Hà Trọng Quyết về tội danh “giết người”.

Vụ án chấn động vùng quê yên bình đã được đã được đưa ra ánh sáng, hung thủ đã cúi đầu nhận tội.

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
Top