Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 1 tháng 12 năm 2014 | 10:58

Hưng Yên: Dân bức xúc vì nạn "hung thần" cày nát đường dân sinh!

KTNT - Con đường 29, huyết mạch liên xã chạy từ bến đò xã Tân Châu đến xã Đông Kết (Khoái Châu - Hưng Yên) đang từng ngày bị nạn xe tải trọng tải lớn cày nát. Không những làm biến dạng con đường dân sinh mà việc làm trên còn dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.   

Từ nhiều năm nay, tình trạng khai thác cát sỏi trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Tân Châu diễn ra khá công khai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, do hàng chục xe tải hạng nặng liên tục vào “ăn hàng”, vận chuyển nguyên vật liệu. Không chỉ vậy, từ khi xuất hiện thêm Nhà máy gạch tuynel Vĩnh Kiểm đã “góp phần” không nhỏ tăng ô nhiễm môi trường nơi đây.

Ngoài việc người dân bị “đầu độc” bởi khói, bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe mà việc vận chuyển cát sỏi khai thác qua khu dân cư còn khiến những con đường bị xuống cấp trầm trọng. 
 



Con đường dân sinh bị "đầu độc" nghiêm trọng
 
Chị Hoàng Thị Lan, người dân sống ở khu vực này, cho biết: Thủ phạm chính của việc làm trên là do Công ty TNHH Việt Tiến khai thác cát, sỏi và Nhà máy gạch Vĩnh Kiểm. Các xe chở đất của công ty thay phiên nhau hoạt động không ngừng, nhất là vào lúc đêm khuya, khi ít phương tiện tham gia giao thông. Không những thế, các lái xe thoải mái đua trên đường và thỏa sức pha đèn, bấm còi inh ỏi. Nhiều hôm tôi nằm ngủ phải lấy bông đút tai lại mà vẫn không ngủ được.

Các xe tải còn làm rơi vãi đất đá xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khi qua khu vực này. Vào những ngày nắng, người dân sống dọc theo đường 29 hàng ngày lại bị một trận “bão bụi” quét qua cuốn hết cát bụi vào trong nhà. Các phương tiện giao thông đi qua đều phải gánh chịu hậu quả khốn cùng vì quần áo vừa mặc đã bị phủ lên một lớp bột vàng nâu. Còn vào những ngày mưa, đường lại nhầy nhụa – Chị Lan bức xúc.
 



Người dân phải tìm nhiều cách để tránh bụi
 
Đành sống chúng với lũ, nhiều người dân đã nảy sinh không ít những “sáng kiến” như: căng bạt chắn, dùng vải rèm che của sổ, hay lắp cửa kính… Anh Đào Văn Thanh (34 tuổi) đang buộc lại tấm bạt chắn bụi trước cửa nhà tâm sự: “Ở ven đường này hầu như nhà ai cũng phải căng bạt chắn bụi. Mong sao các cơ quan chức năng có giải pháp để dân chúng tôi bớt khổ vì ô nhiễm bụi. 

Chỉ tay ra cửa sổ, anh Thanh bức xúc: “Tôi đã đóng kín hết các cánh cửa, lau dọn sạch sẽ rồi nhưng bụi nó vẫn lọt được vào trong để bám. Hôm nay, là bụi còn ít chứ trời mà nắng to thì sẽ không biết sẽ phải chịu hậu quả như thế nào?!”. 

Ông Đỗ Văn Tình, nguyên là Ủy viên trong ban Mặt trận tổ quốc nhân dân xã Tân Châu, bức xúc: “Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần về vấn đề này. Hội đồng nhân dân xã cũng đã tiếp xúc với người dân ba, bốn kì về vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng cho bà con".

Cũng theo ông Tình, cứ mỗi lần kiến nghị là công ty lại cử người bên nhà máy gạch đến quét đường theo kiểu làm qua loa cho xong chuyện. Nếu không có sự can thiệp sớm của chính quyền sở tại, e rằng một “làng ung thư phổi” sẽ hình thành nơi xứ này – ông Tình cho biết.

Để tránh bức xúc cho người dân, đề nghị các cơ quan chức năng xã Tân Châu, huyện Khoái Châu vào cuộc kiểm tra, có phương án xử lí tình trạng trên./.

Lê Vui
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top