Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 3 năm 2014 | 3:46

Nam thanh niên nhập viện vì nghi bị CSGT đánh?

KTNT- Theo những nhân chứng tại hiện trường, hai CSGT đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi Đông và CSGT ngồi sau dùng dùi cui đánh anh Nguyễn Năng Đông (21 tuổi, ở thôn 2 Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh) dẫn đến anh này bị thương ở mắt và mũi phải nhập viện ngay sau đó.

Hơn trăm người dân đã bao vây không cho 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông rời khỏi hiện trường một vụ va chạm dẫn đến anh Nguyễn Năng Đông (21 tuổi, ở Hà Nội) bị thương ở mặt. Nhân chứng cho rằng, một CSGT đã dùng dùi cui đánh vào mặt anh này.  

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h sáng nay (5-3) tại cầu vượt khu Công nghiệp Thăng Long- Nội Bài (thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), cách cầu Thăng Long hơn 1 km về hướng đi sân bay Nội Bài.

Lúc này có khoảng hơn 100 người dân la ó, bày tỏ bức xúc và ép hai CSGT (thuộc Đội 6, CSGT TP Hà Nội) không được di chuyển nơi khác. Theo những nhân chứng tại hiện trường, hai CSGT đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi Đông và CSGT ngồi sau dùng dùi cui đánh anh Nguyễn Năng Đông (21 tuổi, ở thôn 2 Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh) dẫn đến anh này bị thương ở mắt và mũi

Nạn nhân Nguyễn Năng Đông

Tại hiện trường, chiếc xe máy Honda Wave 29-S1 019.47 dựng sát lan can sắt, trên đồng hồ km còn vương nhiều vết máu, trên đường còn vương vãi máu đỏ và chiếc khẩu trang thấm đẫm máu bên trong cũng nằm cạnh.

Ông Nguyễn Văn Thanh (ở huyện Mê Linh, Hà Nội) thuật lại: “Tôi vừa đến đây thì thấy thanh niên ngồi dựa vào lan can mặt mũi dính đầy máu. Có một số người thấy anh này bị CSGT đánh rồi vứt dùi cui ra ruộng bên cạnh”. Lúc ày cũng có 5-7 người tập trung xuống khu vực ruộng để tìm kiếm dùi cui.

Sau đó, bố mẹ và người thân gia đình của anh Nguyễn Năng Đông đã có mặt, không cho CSGT- được cho là đã gây thương tích cho anh này đi đâu, yêu cầu lập biên bản sự việc.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, chị gái của nạn nhân cho biết: “Hơn 11 giờ, Đông gọi cho em nói là “em bị công an đánh, chị đến cứu em”. Tôi hoảng hốt đến nơi, nhà cách khoảng 1 km, thì thấy Đông mặt mũi máu me be bét đang ngồi dựa vào lan can. Đông bảo bị CSGT đánh vào mặt. Thấy thế em đưa Đông đến BV Nam Thăng Long cấp cứu”.

Theo chị Hạnh, Đông đau quá nên không nói được nhiều, đã được các bác sĩ cấp cứu, băng bó mắt và mũi, có khả năng là bị dập mũi.

Bố mẹ của Đông cho biết, chiếc xe máy trên là của Đông. Đông mới đi làm ở một nhà máy trong khu vực này. Một người cô của Đông cũng bất ngờ phát hiện ra cháu của mình khi đi đến đoạn này. “Cháu nó bị thương như thế mà CSGT không đưa đi cấp cứu ngay. Chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao CSGT lại đối xử như thế với người dân”.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT cùng Công an xã Hải Bối đã có mặt để giữ trật tự, tránh tình trạng quá khích của người dân. Gần 1 giờ sau, chỉ huy Đội 6 CSGT Công an TP Hà Nội- đơn vị quản lý 2 CSGT này đã có mặt để giải quyết.

Thông tin ban đầu, chiếc xe truy đuổi người vi phạm do Thượng sỹ Nguyễn Cao Quyền điều khiển, còn người ngồi sau, được cho là đã gây thương tích cho Đông là Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn.

Trao đổi nhanh tại hiện trường, Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Đông vi phạm giao thông và bỏ chạy. Thiếu uý Sơn thừa nhận “có xảy ra va chạm” với anh Nguyễn Năng Đông.

Cho đến 13 giờ 30 Nguyễn Năng Đông vẫn chưa thể trò chuyện được với phóng viên. Người nhà của Đông phải mất rất lâu mới thuyết phục được lực lượng CSGT lập biên bản sự việc tại hiện trường.

Trao đổi thông tin ban đầu, ông Bùi Văn Sử- Đội phó Đội CSGT số 6 xác nhận với PV, hai chiến sĩ nói trên thuộc Đội CSGT số 6, và hiện CA huyện Đông Anh đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./. 

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường vụ việc:



Hiện trường vụ việc.




Viết máu còn dính khắp xe
CSGT bị tố đánh người!


Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top