Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 8 năm 2014 | 10:0

Ngã từ tầng hai trường mầm non, bé trai 2 tuổi nguy kịch

KTNT - Sự việc xảy ra ngày 06/08/2014 tại Trường Mầm non xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn – Hà Nội) khiến cháu Đàm Văn Mạnh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói là khi cháu Mạnh bị ngã, giáo viên và lãnh đạo nhà trường không hay biết.

Theo thông tin của  bạn đọc phản ánh tới Báo Kinh tế nông thôn, nạn nhân bị ngã là cháu Đàm Văn Mạnh, lớp 2 tuổi của Trường Mầm non xã Hồng Kỳ. 

Nguồn tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 6/8. Khi tới giờ ăn , giáo viên điểm danh không thấy cháu Mạnh ở lớp thì mới hốt hoảng đi tìm. Đến khoảng 10 giờ thì các cô phát hiện thấy cháu Mạnh nằm bất tỉnh dưới tầng một khu vực phía sau của trường.

Cháu Mạnh đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Cháu Mạnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn, sau đó được chuyển tuyến lên Bệnh viện Xanh  Pôn ngay trong ngày để điều trị.

Hiện cháu Mạnh đang được nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Xanh  Pôn.

Trao đổi nhanh với phóng viên, TS.BS. Phạm Xuân Thắng (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Xanh Pôn), cho biết: "Bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn, cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, không có khả năng nhận biết do ngã từ độ cao hơn 4m xuống đất. Trên phim chụp cắt lớp xuất hiện tụ máu dưới da đầu vùng chẩm, vỡ xương chẩm, xuất huyết dưới nhện. Bệnh nhân đang trong trạng thái "lơ mơ", tự thở được, huyết động ổn định nhưng chưa nói chuyện được và chuẩn đoán là chấn thương sọ não".

Theo thông tin từ giáo viên được biết, mỗi lớp học dành cho các cháu mẫu giáo nhỏ thông thường có trên 3 giáo viên (quản lý khoảng 15 - 20 cháu).

Qua tiếp xúc với phóng viên, có nhiều thông tin được phụ huynh phản ánh về sự tắc trách của giáo viên trong quá trình dạy dỗ, chăm sóc các cháu.

Anh Phạm Văn H. nói: "Cô cứ cặm cụi thêu tranh chữ thập to như cái bàn uống nước thì bảo sao các cháu chẳng rơi từ tầng 2 xuống mà không biết".

Ông Nguyễn Đăng M., người dân sống gần trường, cho biết: "Số lượng các cháu mỗi lớp không nhiều, lúc nào cũng có ít nhất 2 cô quản lý thế mà lại xảy ra việc đến giờ ăn không thấy cháu các cô mới tá hỏa đi tìm, lúc tìm thấy thì cháu bất tỉnh dưới đất rồi. Lớp học thì ở tầng 2, rơi từ độ cao 4 - 5m người lớn còn nguy kịch huống chi đây lại là con nít".

Ô thoáng dưới lan can hành lang, trẻ 1-2 tuổi có thể chui qua.

Trường Mầm non xã Hồng Kỳ là trường công lập, thuộc UBND huyện Sóc Sơn quản lý, được trang bị cơ sở vật chất khá khang trang. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì tầng 2 lan can cao chừng 1m  nhưng lại không hề có rào chắn, phía dưới có một khoảng thông gió rộng chừng 20cm, lỗ hổng đủ để cho cháu bé từ 1 - 2 tuổi chui qua. 

Sau khi sự việc xảy ra, phóng viên nhiều lần liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để xác minh thêm nhưng không nhận được sự hợp tác. Không chỉ lãnh đạo mà giáo viên, bảo vệ của trường cũng ra sức ngăn cản phóng viên tác nghiệp.

Xảy ra vụ việc hy hữu trên khiến dư luận không khỏi bức xúc và đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của giáo viên trông giữ trẻ và công tác quản lý của Ban giám hiệu nhà trường.

Đề nghị  Phòng Giáo dục, UBND huyện Sóc Sơn, Ban giám hiệu Trường mầm non Hồng Kỳ sớm làm rõ sự việc trên.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./
Tiến Đạt – Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top