Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021 | 20:35

Nghĩ mình bị chửi, nam thanh niên Hải Phòng đâm bạn tử vong

Thấy bạn chơi vừa đánh bài lá vừa văng tục chửi bậy, Phạm Tuấn Anh nghĩ đang chửi mình nên về nhà lấy dao đâm bạn tử vong.

 
 
Công an huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng vừa thực hiện bắt giam Phạm Tuấn Anh (30 tuổi, trú tại thôn 3, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) để điều tra về hành vi đâm tử vong một người chơi bài trên địa bàn.
 
nam-thanh-nien-hai-phong-giet-nguoi-18494852.jpg
Đối tượng Phạm Tuấn Anh cùng tang vật gây án.

 

Theo điều tra ban đầu, vào hồi 21h30 ngày 8/6, tại nhà anh Hoàng Văn Việt (38 tuổi) tại thôn 3, xã Giang Biên có nhóm Việt cùng Hoàng Văn L. (35 tuổi), Vũ Văn Phong (29 tuổi), Nguyễn Văn Du (33 tuổi), Phạm Văn Thắng (30 tuổi), đều trú tại địa phương tổ chức đánh bài dưới hình thức tính điểm để đi uống nước.
 
Đối tượng Phạm Tuấn Anh là người ngồi xem đám bạc chơi.
 
Trong khi đánh bài, Hoàng Văn L. vừa chơi vừa văng tục. Phạm Tuấn Anh cho rằng L. chửi mình nên về nhà lấy con dao bầu giấu trong áo chống nắng rồi tiếp tục quay lại nhà Việt để xem nhóm Việt, L. đánh bài.
 
Lúc này, thấy L. vẫn vừa đánh bài vừa chửi tục, Phạm Tuấn Anh ngồi phía sau liền rút dao bầu đâm vào lưng L. rồi bỏ chạy về nhà. L. được mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
 
Ngày 9/6, Phạm Tuấn Anh nhận được tin báo Hoàng Văn L. đã tử vong, được lực lượng Công an vận động nên đã đến Công an xã Giang Biên đầu thú.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top