Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2016 | 10:20

Phú Yên: 25 năm tù cho hai kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi tống tiền tỷ

Sáng 18-1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại Hội trường UBND xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa và tuyên phạt bị cáo Lương Anh Hào (SN 1995, trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) và Nguyễn Tấn Dũng (SN 1999, trú cùng xã) cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

>> Phú Yên: Câu chuyện ly kỳ bé gái 4 tuổi thoát thân khỏi bọn bắt cóc

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã gây làn sóng phẫn nộ cho dư luận, gây sự hoang mang cho người dân địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Hành vi của các bị cáo còn thể hiện sự coi thường kỷ cương phép nước. Các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến lợi ích vật chất, tinh thần cả xã hội, nên HĐXX tuyên án Lương Anh Hào 18 năm tù và Nguyễn Tấn Dũng 7 năm tù cùng về tội danh trên.

Các bị cáo tại phiên tòa

Được biết, khoảng 10 giờ 30 ngày 6-8-2015, Huỳnh Tuyền (17 tuổi) dẫn em ruột Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi) qua nhà bạn học cùng lớp là Nguyễn Tấn Dũng (cách nhà Thảo 20 mét) chơi. Chơi được một lúc, thì Tuyền chạy về nhà lấy cơm qua để cho Thảo ăn.

Lúc không có Tuyền, Dũng dụ dỗ cháu Thảo ra sau nhà câu cá nhưng không câu cá mà dẫn cháu Thảo đến ruộng mía (cách nhà 500 mét) để Lương Anh Hào lấy băng keo quấn mắt, miệng và trói tay và lấy bao tải trùm cháu Thảo. Sau đó, Dũng về nhà theo dõi tình hình, còn Hào bế cháu Thảo bỏ trong rẫy đất trống gần đó rồi ra lấy xe đi về.

Sau đó, các đối tượng gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Kim Loan (mẹ cháu Thảo) đe dọa: “Bà nghe cho rõ đây, con gái bà đang nằm trong tay tui, nếu muốn con gái bà an toàn thì đưa 1 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái của bà”. Nghe tin như sét đánh ngang tai, chị Loan điện thoại về gia đình, thì được biết bé Thảo đã mất tích gần 1 tiếng đồng hồ trước. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã báo sự việc đến cơ quan công an.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, rất may, do có trời mưa khiến nước thấm vào băng keo nên khi Thảo dùng chân đạp vào băng keo trói trên tay thì nó tuột ra. Cháu Thảo liền tháo băng keo trên mắt, miệng, chân rồi tìm đường đi ra khỏi rẫy mía. Đi một lát, cháu vào một nhà người dân ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc trong tình trạng đói lả, mình đầy bùn đất, trên người có nhiều vết xước và được chủ nhà cho nước uống, rồi được người đàn ông này đưa về nhà an toàn.

Sau khi thu thập chứng cứ cũng như lấy lời khai các nhân chứng, khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an huyện Sơn Hòa đã bắt khẩn cấp Lương Anh Hào và Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, di lý đối tượng Hào về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Thi - Hồng Đức

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top