Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2015 | 10:32

Phú Yên: Câu chuyện ly kỳ bé gái 4 tuổi thoát thân khỏi bọn bắt cóc

Sáng 8-12, nguồn tin riêng từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, cho biết, đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với hai bị can Lương Anh Hào (20 tuổi, trú ở thôn Tân Lập, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) và Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi, trú ở thôn Tân Phú, xã Suối Bac), cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi, trú cùng thôn).

Trước đó, tại cơ quan điều tra các đối tượng trên tỏ ra ma mãnh, quanh co. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, cuối cùng, hai bị can trên đã thú nhận sự thật.

Bọn bắt cóc đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc

Vào sáng 6-8-2015, chị Nguyễn Thị Kim Loan (mẹ cháu Thảo) đang ở TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh thì nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Bên kia đầu dây là giọng của một nam thanh niên gằng giọng nói: “Con gái bà đang nằm trong tay tui, nếu ngoan ngoãn không muốn ngày mai đến nhận xác con thì đưa 1 tỷ đồng tiền chuộc đây. Bà mà báo công an thì tui e là con bà không giữ được tính mạng”. Nghe tin như sét đánh ngang tai, bà Nguyễn Thị Kim Loan điện thoại về gia đình, thì được biết bé Thảo đã mất tích gần 1 tiếng đồng hồ trước. Ngay sau đó, anh Huỳnh Văn Đông (chồng chị Loan) đã báo sự việc đến cơ quan công an điều tra.

Anh Huỳnh Quang Đông cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu Thảo đi bộ về nhà trong tình trạng đói khát, kiệt sức và người dính đầy bùn đất với nhiều vết xước trên người. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cháu Thảo dần dồi phục sức khỏe và  kể lại toàn bộ sự việc.

Cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo nhớ lại, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, anh Huỳnh Tuyền (17 tuổi, anh ruột cháu Thảo – là bạn học bị can Dũng), anh Tuyền dẫn cháu đến nhà anh Dũng chơi (cách nhà Thảo 20 mét). Chơi được khoảng nửa tiếng sau, anh Tuyền nói với cháu: “Em ở đây chơi với anh Dũng, anh về nhà lấy cơm qua cho em ăn trưa, chứ mẹ đị Sài Gòn chữa bệnh ngày mai mới về”.

Cháu Thảo cùng với mẹ là chị Nguyễn Thị Kim Loan kể lại sự việc

Lúc Tuyền về nhà lấy cơm, biết cháu Thảo thích đi câu cá, Dũng lại nói nhỏ với cháu Thảo: “Bây giờ anh với em ra phía sau nhà câu cá, em thích không”, nên cháu Thảo gật đầu đồng ý. Sau đó, Dũng không đưa cháu Thảo ra hồ câu cá mà dẫn Thảo đi một đoạn khá xa, cách nhà cháu chừng 3 rẫy mía. Lúc Thảo đừng lại hỏi Dũng: “Anh dẫn em đi câu cá sao xa thế”, Thảo vừa dứt lời thì Lương Anh Hào (bạn anh Dũng) lấy băng keo quấn mắt, miệng và trói tay và  lấy bao tải trùm cháu Thảo. Sau đó, Dũng về nhà theo dõi tình hình, còn Hào bế cháu Thảo bỏ trong rẫy đất trống gần đó rồi ra lấy xe đi về.

Trời mưa khiến nước thấm vào băng keo nên khi Thảo dùng chân đạp vào băng keo trói trên tay thì nó tuột ra. Cháu Thảo liền tháo băng keo trên mắt, miệng, chân rồi tìm đường. “Sau đó cháu đã leo lên tảng đá cao quan sát, rồi lần ra lối đi. Đi một lát, cháu đi băng qua đám mía, vào một nhà người dân ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc trong tình trạng đói lả, mình đầy bùn đất, trên người có nhiều vết xước và được chủ nhà cho nước uống”, cháu Thảo chưa hết bàng hoàng kể lại.

Đến 11 giờ cùng ngày, Hào gọi điện thoại cho chị Loan thông báo là con gái chị bị bắt cóc và ra điều kiện muốn chuộc cháu Thảo thì phải đưa 1 tỉ đồng, nếu không cháu sẽ bị giết. Nghe tin, anh Huỳnh Văn Đông (chồng chị Loan) báo cáo sự việc cho cơ quan công an.

Trong khi người nhà cháu Thảo cùng bà con lối xóm túa nhau đi tìm, còn lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa tung ra những trinh sát giỏi xuống hiện trường lấy lời khai, điều tra truy tìm hung thủ thì đến khoảng 14 giờ cùng ngày cháu Thảo được một người đàn ông ở cùng xã đưa về nhà an toàn, trong sự vui mừng và hạnh phúc của gia đình.

Còn Tuyền khi bỏ em Thảo ở nhà Dũng chơi để chạy về nhà lấy cơm, lúc quay lại thì không thấy Thảo đâu, liền đi tìm. Vài phút sau thì thấy Dũng lò mò về, Tuyền hỏi Dũng: “Mày có thấy em gái tao đâu không?”. “Tao không biết!”, Dũng trả lời.

Lúc này, Tuyền tri hô mọi người đi tìm. Xem như không có chuyện gì xảy ra, Dũng cũng giả vờ đi tìm cháu Thảo với mọi người nên không ai nghi ngờ Dũng là người gây ra vụ án này.

Bắt khẩn cấp hai đối tượng

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa xuống hiện trường, chỉ đạo các trinh sát phá án.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận định, đối tượng gây án phải có từ 2 tên trở lên. Từ những nhận định này, các trinh sát khoanh vùng và sàng lọc đối tượng nghi vấn. Hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự được đưa vào tầm ngắm của công an. Kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thu được nhiều thông tin có giá trị để loại dần, tiến tới xác định đối tượng có liên quan đến vụ án. Khi cháu Thảo được một người đàn ông ở cùng thôn đưa về nhà an toàn và theo lời kể cháu Thảo cộng với chuỗi chứng cứ thu thập được trước đó. Công an huyện đã khoanh vùng, giám sát các nghi phạm liên quan đến vụ án.

Khi được triệu tập, Hào và Dũng hết sức ma mãnh, ra sức quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, đến 18 giờ ngày 7-8, 2 tên bắt cóc cháu Thảo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chúng khai rành rọt về kế hoạch vụ án.

Lương Anh Hào và Nguyễn Tấn Dũng

Hào và Dũng khai nhận trước đây khoảng 10 ngày cả hai đã lên kế hoạch và chuẩn bị phương tiện, công cụ (băng keo dán, bao) để thực hiện hành vi bắt cóc cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo làm con tin và gọi điện cho chị Nguyễn Thị Loan yêu cầu chị Loan đưa số tiền 1 tỉ đồng chuộc cháu Thảo về.

Ngoài ra, Hào còn khai nhận, ngày 11-5-2015, y cùng đối tượng tên Vệ (trú ở Tân An, Suối Bạc) trực tiếp thực hiện hành vi bắt cóc bé Thảo tại Trường Mầm Non Suối Bạc nhưng bị phát hiện và bỏ chạy.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lương Anh Hào, riêng Nguyễn Tấn Dũng vì chưa đủ 16 tuổi nên đã cho gia đình bảo lãnh.

Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top