Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 | 18:14

Phú Yên: Đổi trắng thay đen để hưởng bồi thường gần 1 tỉ đồng

Chỉ được nhờ làm chứng cho người quen khi hai bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng ông Văn Phú Hạ đã tự ý ghi tên mình vào phần người mua để được hưởng bồi thường gần 1 tỉ đồng.

Chỉ được nhờ làm chứng cho người quen khi hai bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng ông Văn Phú Hạ ở thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa, Phú Yên) đã tự ý ghi tên mình vào phần người mua để được hưởng bồi thường gần 1 tỉ đồng khi một doanh nghiệp có nhu cầu khai thác cát trên phần đất này để làm dự án.
 
Theo ông Nguyễn Văn Tốt ở thôn Phú Lễ (xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên), cha ông là Nguyễn Cần khai phá đất bãi bồi ven sông tại thôn Phú Lễ (gần cầu Đà Rằng mới) để trồng cỏ, nuôi bò mấy chục năm nay. Đến năm 1998, ông Cần mất, nên ông Tốt và mẹ ruột là bà Trần Thị Hiến tiếp tục canh tác. Đến cuối năm 2018, ông Tốt vô TP. Hồ Chí Minh làm công nhân nên giao lại cho anh trai là Nguyễn Thanh Thuyết tiếp tục quản lý sử dụng (tuy nhiên, ông Thuyết là người có tinh thần không được ổn định).
 
“Năm 2020, Tổng công ty Thành Trung đo đạc, lên phương án bồi thường, diện tích đất của gia đình tôi bị ảnh hưởng khoản 40.000m2. Dượng ruột của tôi là ông Văn Phú Hạ nghe bồi thường với số tiền lớn, hơn nữa ông biết rõ gia đình tôi không hiểu biết, nên giả các giấy tờ cho rằng mẹ con tôi chuyển quyền sử dụng đất cho ông Hạ, nên ông này được nhận tiền bồi thường với số tiền trên. Tuy nhiên, điều này là không đúng sự thật nên gia đình tôi có làm đơn khiếu nại gửi đến chính quyền địa phương”, ông Tốt cho biết.
120200506_144652.jpg
Tờ giấy bán của ông Tốt cho ông Thuyết. Tuy nhiên, ông Hạ tự ký vào phần mua để được hưởng bồi thường từ doanh nghiệp

Sau khi nhận được đơn, UBND xã Hòa Thành tổ chức buổi làm việc để làm rõ. Tại đây, ông Văn Phú Hạ cho rằng, đất ông mua lại từ gia đình ông Tốt với giá 50 triệu đồng và có chữ ký của ông Tốt. Ông Hạ cũng đưa ra tờ giấy ghi bán soi theo hoa màu không ghi ngày tháng. Nội dung ghi ông Nguyễn Văn Tốt bán cho anh trai là Nguyễn Thanh Thuyết với giá 50 triệu đồng, nhưng bên dưới phần mua lại ký là tên ông Văn Phú Hạ, người làm chứng cũng là ông Văn Phú Hạ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Tốt cho biết: Tôi và mẹ có viết giấy bán cho anh Thuyết đất bãi bồi ven sông tại thôn Phú Lễ. Hôm đó, anh trai mệt không đến được nên nhờ dượng là ông Hạ đem 50 triệu đồng đến nhà tôi. Tại đây, tôi ký giấy chuyển nhượng phần đất cho anh trai, còn phần người mua chừa trống nhờ ông Hạ đem về anh Thuyết ký sau. Tuy nhiên, ông Hạ nghe tin Tổng công ty Thành Trung bồi thường với số tiền lớn để lấy cát xây dựng dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị từ đoạn cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ nên ông Hạ không đưa tờ giấy đó cho anh Thuyết mà tự ký tên mình là Văn Phú Hạ để được hưởng bồi thường từ công ty.

Tại buổi làm việc, ông Hạ có đưa ra tờ giấy gốc này và đại diện UBND xã hỏi ông Hạ: “Có phải chữ ký người mua và người làm chứng là chữ ký của ông không?, ông Hạ đáp: “Là tôi ký, chữ ký của tôi”. Sao trong giấy ông Tốt ghi với nội dung bán cho ông Thuyết mà sao ông lại ký. Ông Hạ, nói: “Ông Thuyết bán lại cho tôi nên tôi ký vào”. Ông thấy 50 triệu lớn không. Ông Hạ: “Đối với gia đình tôi là 50 triệu đồng là rất lớn”. Ông nói số tiền lớn như vậy tại sao, ông không nói ông Thuyết ký vào tờ giấy đó rồi làm tờ giấy khác bán lại cho ông mà ông lại tự ký như vậy. Đại diện UBND xã Hòa Thành nói đến đây, ông Hạ im lặng một hồi rồi trả lời: “Ông Thuyết bán cho tôi thì tôi ký vô thôi”.

20200515_152554.jpg
Trong quá trình làm việc tại UBND xã Hòa Thành, ông Hạ tự động bỏ ra về trong khi cuộc họp chưa kết thúc

Tờ giấy mà ông Hạ đưa ra để chứng minh mình là người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất soi và được quyền nhận bồi thường có điều lạ là người mua cũng là người làm chứng (?!). Thêm một điều lạ nữa là tại buổi làm việc với đại diện UBND xã Hòa Thành, ông Hạ nói chỉ nhận bồi thường hơn 600 triệu đồng; trong khi theo giấy tờ do Tổng công ty Thành Trung cung cấp, số tiền doanh nghiệp này bồi thường cho ông Hạ là 960 triệu đồng (?!).

Chiều 15/5, UBND xã Hòa Thành tiếp tục tổ chức buổi làm việc giữa ông Tốt và ông Hạ để hòa giải thì trong quá trình làm việc, ông Hạ tự động bỏ ra về trong khi cuộc họp chưa kết thúc.

Theo ông Tốt, từ khi gia đình ông làm đơn khiếu nại đến nay luôn có những đối tượng lạ mặt, dân xã hội đến hăm dọa, khiến mọi người đều nơm nớp lo sợ.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.

PV
Ý kiến bạn đọc
Top