Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 12 năm 2008 | 12:39

Quảng Ngãi: Nỗi buồn “ốc đảo”

Sau đợt lũ vừa qua, chúng tôi ghé thăm “ốc đảo”. Trên con đò nhỏ chở hàng chục người, chỉ có vài chiếc phao cứu sinh. Đứng lẫn trong đống hàng hoá, chúng tôi nhiều lần thót tim vì sợ rơi xuống nước.

Trên “dòng sông” này có 3 chiếc đò chuyên chở khách. Khi được hỏi về bằng lái, chủ đò Trần Túc cho biết: “Tôi vốn làm nghề chở cát sỏi, đến mùa mưa, do bà con yêu cầu nên kiêm luôn nghề lái đò. Tôi làm công việc này đã 10 năm rồi, giúp bà con chứ lời lãi được bao nhiêu. Riêng việc đưa các cháu đi học tôi chỉ chở giúp chứ không thu tiền”.

Ông Bùi Tỏi, Trưởng thôn An Phú cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa nắng là Nhà nước phải tốn gần 70 triệu đồng để làm lại đường. Thế nhưng, cứ đến mùa lũ là “thuỷ thần” lại nuốt trọn”.

Trời chiều chạng vạng nhưng gần như cả “ốc đảo” không có ánh đèn, chỉ leo lét vài ngọn nến. Ai nấy đều hối hả làm nốt những công việc thường nhật để chạy đua với thời gian. Chị Nguyễn Thị Liên bộc bạch: “Vì không có điện nên trời chập choạng tối là phải chuẩn bị ăn cơm, rồi đi ngủ; trẻ con vì thế mà lơ là việc học...”.

Được biết, cơn lũ vừa qua đã làm đổ hoàn toàn đường dây 04kV dài 850m cung cấp điện cho thôn An Phú và xóm Tân Lập. Đường điện được mắc trên những cây cọc gỗ chơi vơi giữa dòng nước, chỉ cần một trận gió to là đổ hoặc nước sông dâng lên là có thể bị cuốn trôi. Trên đường vào thôn, chúng tôi thấy có nhiều trụ điện kiên cố đứng chơ vơ giữa trời. “Những cây trụ này đứng đây đã gần 1 năm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa kéo đường dây. Hỏi thì người ta bảo là cứ... chờ”, ông Tỏi ngậm ngùi.

Thiết nghĩ, các cấp chính quyền huyện Sơn Tịnh cần quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của người dân nơi đây...

Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top