Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 12 năm 2014 | 3:21

Quảng Ninh: Trường tiền tỷ “đắp chiếu” nhiều năm, đâu là nguyên nhân?

KTNT - Ngôi trường 3 tầng khang trang với hàng chục phòng học kiên cố trở thành nơi hoang vu, gây lãng phí hàng tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Tìm về Trường THCS Cao Xanh, phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh), chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh ngôi trường khang trang, nằm trên ngọn đồi bị bỏ hoang gần 2 năm nay.

Theo người dân sống quanh khu vực Trường THCS Cao Xanh, thì nhiều năm trước đây, khu vực này từng có tình trạng khai thác than thổ phỉ, nhiều hầm than đào sâu vào lòng núi. Trong đó, có cả khu đồi mà Trường THCS Cao Xanh xây dựng. 
 

Trường THCS Cao Xanh  bỏ hoang gần 2năm nay 
 
Cũng bởi thế, mới đi vào sử dụng được 5 năm, đến năm 2013 thì Trường THCS Cao Xanh buộc phải di chuyển tới địa điểm khác. Người dân sở tại cho rằng, nguyên nhân của sự lãng phí trên xuất phát từ việc trường bị sụt lún, ảnh hưởng tới tính mạng học sinh. 

Mục sở thị, phóng viên thấy, ngôi trường 3 tầng khang trang nay để cho cỏ mọc, bước chân lên khu vực tầng 1 của ngôi trường, nhiều vết nứt kéo dài rộng 1-2cm. Tại các cột chịu lực chính của ngôi trường, các vết nứt chằng chịt đan chéo vào nhau. Các bậc tam cấp như rời khỏi khối đế. Không những vậy, tại khe co giãn giữa 2 khối nhà, tình trạng lún, xô lệch dài 5-7cm. Đứng trên tầng 3, nhìn qua khe co giãn có thể thấy từng viên gạch tại tầng 1.

Không những vậy, bờ bao ngăn cách với các hộ dân của Trường THCS Cao Xanh đã sụt hẳn xuống. Cây phượng vĩ gần đó cũng oằn mình, trơ trọi bộ rễ khỏi đất đá.
 


Ngôi trường xuống cấp trầm trọng
 
Chị Trần Thị Hồng Phương, một người dân sinh sống cạnh ngôi trường, cho biết: Đây là một sự lãng phí, gần 10 tỷ đồng đầu tư một ngôi trường khang trang sử dụng được 5 năm nay đã trở nên hoang phế. Không biết trước khi xây dựng, họ có khảo sát địa chất hay không. Chứ nhiều năm về trước nơi đây, than thổ phị lộng hành đào hầm khoét núi hoạt động giữa ban ngày. Rất có thể, các hầm lò than ăn sâu ra tận chân ngôi trường, sau nhiều năm đất đá sụt xuống, ngôi trường vì vậy mà nứt toác ra. Quá lo sợ cho an toàn của học sinh, nên thành phố đã yêu cầu phải di chuyển học sinh ra nơi khác.

Ông Đỗ Văn Lộc, Tổ trưởng tổ dân phố số 34 phường Cao Xanh, cho biết: Ngôi trường này đi vào sử dụng từ năm 2008, chỉ một năm sau (2009), hiện tượng lún – nứt đã xảy ra. Ban đầu là những vết chân chim, sau đó lún dần ở khu vệ sinh. Từ năm 2013, do lo sợ về tình trạng sụt – lún quá sâu ảnh hưởng tới sự an toàn của học sinh, phụ  huynh đã kiến nghị tới các cơ quan chức năng, sau đó toàn bộ học sinh Trường THCS Cao Xanh được chuyển về địa điểm khác cách đây 2km. 
 


Nhiều vết nứt rộng hơn 10cm  
 
Trước sự lãng phí ngân sách Nhà nước không đáng có này, phóng viên đã đi tìm nguyên nhân. Ông Mai Quang Vinh, Phó trưởng phòng Giáo dục TP. Hạ Long, cho biết: Không có chuyện trường sụt lún, có sạt cũng chưa ảnh hưởng đến an toàn của học sinh. Nguyên nhân phải chuyển Trường THCS Cao Xanh là để đảm bảo an toàn giao thông, học sinh trường đi lại dễ dàng hơn. Ngôi trường này nằm trên đỉnh đồi, nơi đây lại tập trung nhiều trường học, đường đi lại dốc nên phải chuyển ra địa điểm khác, cách 2km. Sau khi không sử dụng, chúng tôi bàn giao lại cho thành phố quản lý.

Tuy nhiên, các em học sinh và nhiều phụ huynh thì cho rằng: Lý do chính phải chuyển trường là do ngôi trường đang bị sụt lún, nguy hiểm đến tính mạng chứ không phải lí do tắc đường, đảm bảo an toàn giao thông như vị Phó trưởng phòng Giáo dục phát biểu. 

Một ngôi trường được đầu tư gần 10 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Nhà nước, chưa sử dụng bao lâu đã “đắp chiếu” nhiều năm nay. Cơ quan, tổ chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lãng phí không đáng có này.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long nhanh chóng vào cuộc làm rõ, tránh gây bức xúc cho dư luận, người dân sở tại.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.
 
Chí Kiên – Hoàn Hảo
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top