Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2015 | 2:11

Sóc Trăng: Đang làm rõ nghi vấn bạo hành trong chùa Tăng Du

Ngày 24/3, ông Lê Văn Phải, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Hòa (TX. Vĩnh Châu - Sóc Trăng), cho biết: Lãnh đạo xã này đã chỉ đạo cho công an xã và các bộ phận chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nghi vấn bạo hành xảy ra tại chùa Tăng Du khiến 2 chú tiểu phải nhập viện điều trị do bị bỏng nặng.

Hai chú tiểu Thạch Lộc (trái) và Thạch Mai bị bỏng 2 tay.

Trao đổi với phóng viên, đại đức Tăng Hoành Na, trụ trì chùa Tăng Du thừa nhận sự việc xảy ra tại chùa là có thật, nhà chùa cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình.

Theo trình bày của hai chú tiểu Thạch Mai (15 tuổi) và Thạch Lộc (18 tuổi-cùng ngụ tại địa phương, đang tu học tại chùa Tăng Du): Vào ngày 14/3, sư tiểu Pi Lép (22 tuổi) phát hiện mình bị mất một cái bóp trong đó có 1,1 triệu đồng nên họp tất cả thành viên trong chùa lại để chất vấn và khám xét phòng ở của từng người nhưng không phát hiện ai lấy tiền.

Sau đó, lần lượt từng người được đưa vào chất vấn trong phòng đóng cửa. Lúc này, trong phòng có một chiếc bếp gas nhỏ cùng 1 chảo và 2 thau nước lạnh. Lần lượt từng người tự nhúng tay qua nước lạnh để chứng minh không lấy tiền. Đến lượt hai chú tiểu Thạch Mai và Thạch Lộc được đưa vào, lúc này trong phòng có 5 sư, một sư kêu hai chú tiểu thề: “Nếu tôi lấy tiền thì cả dòng họ tôi chết hết” nhưng sư tên Đa không chịu cho thề kiểu này mà buộc phải thề: “Nếu tôi lấy tiền thì tay tôi bị phỏng rộp, còn không lấy tiền thì tay không bị gì hết”. Lúc đó, trên bếp gas, các sư này đã bắc chảo nước cho sôi lên. Thề xong, hai chú tiểu Thạch Mai và Thạch Lộc bị buộc tự nhúng cả 2 tay vào chảo nước đang được đun sôi trên bếp. Hậu quả, đôi bàn tay của 2 chú tiểu bị bỏng nặng.

Chú tiểu Thạch Lộc kể lại: Các sư bắt em nhúng 2 bàn tay vào trong nước sôi đến 3 lần để chứng minh mình trong sạch. Sau khi nhúng vào lần đầu, do quá nóng nên em bỏ trốn vào trong góc phòng thì bị các sư bắt lại, lôi ra đánh vào đầu, bóp cổ khiến em choáng váng rồi bất tỉnh. Còn Thạch Mai phải nhúng cả 3 lần.

Sau đó, các sư để Thạch Lộc và Thạch Mai ở trong phòng 3 ngày không cho phép đi đâu, không được nói chuyện với bất kỳ ai về vụ việc này.

Do bị bỏng lại không được ra ngoài nên Thạch Mai phải gọi điện kêu người nhà đưa thuốc vào nhưng khi người nhà đưa vào thì các sư này không cho chú tiểu Mai ra lấy thuốc mà để sư khác ra lấy đưa vào. Sau đó, các chú tiểu gọi điện kêu người nhà vào chùa đưa về nhà thì được cho về nhưng yêu cầu không được nói cho gia đình biết. Về đến nhà, gia đình thấy bàn tay con mình bị rộp lên, hỏi cặn kẽ thì các chú tiểu mới cho biết bị các sư bắt nhúng nước nóng và được người nhà đưa ngay vào bệnh viện.

Bác sĩ Huỳnh Văn On, người trực tiếp điều trị cho 2 chú tiểu tại Bệnh viện TX.Vĩnh Châu, cho biết: Vào khoảng 20 giờ ngày 17/3, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân Lộc và Mai trong tình trạng 2 bàn tay bỏng nặng, có vết bọng nước trên nền da đỏ, các ngón tay đều bị tróc hết các lớp da ngoài...

Sau khi vụ việc bị vỡ lở, các sư gây ra nỗi đau cho hai chú tiểu Lộc và Mai đã đến thăm, xin lỗi gia đình và nạn nhân.

Ông Trần Minh Cương, Chủ tịch UBND xã Lạc Hòa, cho biết: Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã mời 2 bên lên hòa giải nhưng chưa có kết quả.

Theo Đại đức Tăng Hoành Na, phía các sư gây ra vụ việc “chấp nhận hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc thang điều trị cho hai chú tiểu nhưng gia đình vẫn không đồng ý, yêu cầu xử lý các sư này. Nhà chùa cũng không biết gia đình họ muốn đòi hỏi gì nữa”.

Chị Trương Thị Lươl (35 tuổi, mẹ Thạch Mai) cho biết: “Khi hòa giải, gia đình cũng không muốn làm to chuyện nhưng trong cuộc họp, các sư nói con mình có lỗi là tự  nhúng tay vào nước sôi chứ các sư không cầm tay ép. Vì vậy, gia đình đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý những người gây ra vết thương cho con mình theo pháp luật”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Cao

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top