Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 7 năm 2013 | 7:5

Sơn La: Chánh Thanh tra Sở GTVT ngủ trong giờ hành chính, mặc dân!

KTNT- Mặc dù đang trong giờ hành chính nhưng ông Lạc Quang Học, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La lại vô tư ngủ ngay trên bàn làm việc của mình. Theo bà Mai Thị Linh, Chánh văn phòng Sở cho biết có thể do ông Học uống rượu nên đã ngủ.Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: >> "Cấm công chức uống rượu, bia giờ nghỉ trưa">> Phê bình lãnh đạo 9 tỉnh có tai nạn giao thông tăng caoTrong những tháng đầu năm 2013, Sơn La là một trong 9 tỉnh để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao so với cả nước. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về trật tự an toàn giao thông diễn ra vào ngày 29/5 tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tây bắc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nghiêm khắc phê bình những tỉnh này.Để tìm hiểu nguyên nhân cũng như kế hoạch triển khai nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông gia tăng trong thời gian tới, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã đến liên hệ làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La để phối hợp cùng Sở này

Trong giờ hành chính nhưng ông Học vô tư ngủ ngay trên bàn làm việc,
mặc dân đợi.


Sau khi trình giấy tờ và nội dung làm việc xong, bà Mai Thị Linh, Chánh văn phòng lên trình với ông Trịnh Xuân Hùng, Giám đốc và được ông Hùng duyệt, giao cho Thanh tra cung cấp thông tin cho báo.

Khoảng hơn 15 giờ chiều (02/7), bà Linh dẫn phóng viên vào phòng ông Lạc Quang Học, Chánh Thanh tra Sở để làm việc. Tuy nhiên, khi vào tới phòng cả bà Linh và phóng viên thấy ông Học đang ngủ ngay trên bàn làm việc của mình, phóng viên cố tình chào to thì ông này vừa bắt tay, vừa nói với giọng lòe nhòe rồi úp mặt xuống bàn rồi ngủ tiếp. Thắc mắc trước sự việc bà Linh cho biết, có thể do ông Học đi công tác uống rượu hơi quá chén nên mới vậy, rồi đưa phóng viên sang làm việc với Phó chánh Thanh tra Sở.

Mang sự việc trao đổi với ông Trịnh Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vân tải tỉnh Sơn La, ông này cho biết; “Theo lịch hôm nay ông Học đi công tác với đoàn Thanh tra của Cục Đường bộ Việt Nam ở Mộc Châu, nên chiều nay ông ấy không phải làm việc tại cơ quan. Tôi vừa xuống phòng  xem rồi nhưng anh thông cảm. Có thể làm xong việc nên anh em chia tay nhau hơi quá chén mới dẫn tới như vậy, việc này mai sẽ nhắc nhở. Hôm nay lịch tiếp dân giao cho ông Hùng, Phó Chánh thanh tra trực”.

Sau khi làm việc với ông Hùng xong, khi xuống phòng ông Học đã gần 17 giờ nhưng ông này vẫn đang vô tư ngủ. Theo quan sát của phóng viên ngay bên cạnh phòng ông Học là bộ phận tiếp nhận hồ sở và trả kết quả có tới hàng chục công dân tới đây giao dịch. Đặt câu hỏi nếu công dân tới giao dịch mà nhìn thấy cảnh tượng một cán bộ, một Đảng viên lại "say xỉn" ngủ trong giờ làm việc thì công dân sẽ nghĩ gì?!.

"Cấm công chức uống rượu, bia giờ nghỉ trưa"

Tại cuộc họp chỉ đạo về đảm bảo ATGT tháng 3/2012, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGT Quốc gia chỉ đạo các địa phương thực hiện một loạt biện pháp thuộc trách nhiệm chính quyền như hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường xử lý nghiêm vi phạm giao thông, nghiêm cấm cán bộ công chức không được uống rượu bia buổi sáng, buổi trưa.



Hoàng Văn




KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top