Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014 | 8:22

Thanh Hóa: Chính quyền xã bao che cho sai phạm?

Thời gian qua, người dân xóm 4, xã Hoằng Minh (huyện Hoằng Hóa) rất bức xúc trước việc ông Vũ Văn Bảy ngang nhiên hút cát, dựng bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép. Hàng ngày, có nhiều xe tải vào trở cát làm hư hỏng nặng đường xá, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không những thế, vì là “sân sau” của chính quyền xã, nên ông Bảy đã bán đất trái thẩm quyền, bảo kê cho người dân xây dựng nhà kiên cố trên đất ven đê, thuộc Quốc lộ (QL) 10 làm ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến đê này…

Ngang nhiên khai thác, kinh doanh cát trái phép

Theo đơn thư tố cáo của công dân xóm 4, xã Hằng Minh, ông Vũ Văn Bảy là công dân trên địa bàn, mặc dù không có giấy phép khai thác, kinh doanh cát, nhưng nhiều năm qua, ông này đã ngang nhiên dựng bãi tập kết cát, dùng thuyền hút, kinh doanh cát mà không hề bị các cơ quan chức năng “sờ gáy”.

Tìm hiểu vụ việc theo đơn thư, phóng viên đã “mục sở thị” bãi tập kết cát trái phép này. Tại đây, một số thuyền đang thản nhiên hút cát giữa ban ngày, bãi tập kết cát được bố trí nằm cạnh đê, cách QL10 khoảng 200m. Khi phóng viên có mặt, hàng chục xe tải đang ra vào “ăn cát” đưa đi bán tại các công trình xây dựng trên địa bàn và các vùng lân cận.
Bãi tập kết cát của ông Vũ Văn Bảy ngang nhiên hoạt động không phép

Một người dân địa phương cho hay: “Bãi cát của ông Bảy đã làm cả chục năm nay rồi, không ai làm gì được ông đâu. Đã nhiều lần dân kêu lên xã, rồi huyện vì đường xá bụi mù, nhưng cũng chẳng ai nói gì cả. Có vài lần huyện về kiểm tra lấy lệ thôi”.

Theo phản ánh của người dân xóm 4, bằng các thủ đoạn “mua chuộc” chính quyền xã, ông Bảy đã thâu tóm toàn bộ đất công ích trồng màu của người dân, sau đó dùng máy cơ giới đào vận chuyển đất trồng màu đi bán, để lấy nơi làm bãi tập kết cát trái phép. Việc ông Bảy ngang nhiên khai thác cát, dựng bãi tập kết cát trái phép với quy mô lớn, kéo dài nhiều năm đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân nơi đây, gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, làm sạt lở đất màu của người dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đê nằm trên địa bàn xã, thuộc QL 10.

Để làm rõ vụ việc, phóng viên đã tìm đến UBND xã Hoằng Minh, tại đây ông Vũ Văn Hải, Chủ tịch UBND xã cho rằng: “Ông Bảy có giấy phép kinh doanh tập kết bãi cát, sỏi và có Quyết định của UBND tỉnh, dân tố cáo không đúng sự thật. Còn nạo vét cát thì ông Bảy không làm, mà do Cty Thanh Cường Thịnh đang thực hiện dự án nạo vét Sông Lạch Trường”. 

Khi phóng viên đưa ra bằng chứng khẳng định là ông Bảy chưa hề được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép bãi tập kết cát, sỏi thì ông chủ tịch xã này lý giải là “Đang chờ sẽ được cấp”. Điều này đã thể hiện rõ sự bao che, tiếp tay cho những việc làm ngang nhiên, trái pháp luật của ông Bảy trong thời gian qua, vì trên thực tế ông Bảy chưa hề được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, kinh doanh cát trên địa bàn.

Tự ý chia lô bán đất

Cũng theo phản ánh của người dân xóm 4, ông Bảy đã thao túng lãnh đạo xã Hoằng Minh qua nhiều khóa. Mặc dù UBND xã cho ông Bảy thuê đất nền ngoại đê làm đất sản xuất kinh doanh, nhưng ông này đã tự ý chia lô bán đất cho hàng chục hộ dân xây nhà kiên cố. 

Chị Vũ Thị Thúy, xóm 5, xã Hoằng Minh cho hay: “Tôi có mua của ông Bảy một mảnh đất 125 m2 với giá 450 triệu đồng. Biết là đất ông Bảy bán cho tôi là đất sản xuất kinh doanh, nhưng ông ấy hứa là sẽ bảo lãnh để tôi làm nhà nên tôi cứ mua, hơn nữa nhiều nhà cũng mua đất cạnh nhà tôi mà họ xây nhà 2 tầng, ở lâu nay có sao đâu”.
Nhiều căn hộ xây kiên cố trên đất sản xuất kinh doanh ven tuyến đê xã Hoằng Minh

Theo tìm hiểu của phóng viên, thực tế đất mà chị Thúy mua lại của ông Bảy là đất ven đê, tại đây đã có hơn 10 hộ dân xây nhà kiên cố 2 tầng, nhưng chính quyền xã không hề có biện pháp ngăn chặn, hay báo cáo lên UBND huyện Hoằng Hóa để có biện pháp xử lý kịp thời, gây mất an toàn cho tuyến đê này.

Lý giải về vấn đề này, ông Chủ tịch UBND xã Hoằng Minh cho hay, “Đây là do Chủ tịch xã các khóa trước để lại, tôi mới lên năm 2010 nên chỉ giải quyết hậu quả thôi”. 

Theo người dân nơi đây cho biết, ông Bảy là “sân sau” của nhiều đời Chủ tịch xã Hoằng Minh, nếu muốn mua đất cứ gặp ông ta. Điều này, đã được ông Hải Chủ tịch UBND xã này minh chứng, ông cung cấp cho phóng viên một danh sách mà UBND xã Hoằng Minh còn nợ 13 hộ dân với tổng số tiền hơn 175 triệu - đây là số tiền mà lãnh đạo các khóa trước đã bán đất trên không (bán không xác định được vị trí đất - theo kết luận Thanh tra của UBND huyện Hoằng Hóa năm 2005).

Điều đáng nói là tại Kết luận Thanh tra “về sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Hoằng Minh”, trong số 78 hộ dân được giao đất (từ 2000 - 2003), có tới 8 lô cấp không đúng đối tượng đều mang tên ông Vũ Văn Bảy và người thân là bố đẻ, em trai, anh trai, con của ông Bảy.

Thiết nghĩ, những sự việc xảy ra trong nhiều năm qua ở xã Hoằng Minh đã không còn là những sai phạm đơn thuần. Đặc biệt là những việc làm ngang nhiên, coi thường pháp luật của cá nhân ông Vũ Văn Bảy mà người dân đã tố cáo là có cơ sở. Sự việc còn thể hiện có sự tiếp tay của chính quyền địa phương, hay “lợi ích nhóm”?.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo UBND huyện Hoằng Hóa, các cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh, làm rõ nội dung trên.

Hoàng Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top