Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2013 | 1:19

Thanh Hóa: Công viên hay điểm… tập kết rác

Thời gian gần đây, nhiều người đi đường mỗi khi qua Công viên Hội An, phường Lam Sơn cảm thấy “nhức mắt” trước hình ảnh hàng chục xe rác nằm chềnh ềnh bên trong khuôn viên, gần cửa ra vào của công viên bốc mùi hôi thối.


Cứ tầm 16 - 17 giờ hàng ngày, thường xuất hiện rất nhiều các xe đẩy chở đầy rác đi vào trong công viên, để tập kết rác. Mỗi ngày có khoảng 15 – 20 xe. Bảo vệ ở đây cho biết, rác được tập kết để chờ đến 21 – 22h đêm xe chở rác sẽ đến để xử lý.


Bác Nguyễn Thị Diệp (50 tuổi) thường xuyên đi bộ ở Công viên Hội An bức xúc: “Mỗi chiều tôi thường đi bộ qua đây, thế nhưng nhiều hôm mùi hôi thối bốc ra nồng nặc không tài nào chụi được. Đây là công viên chứ có phải bãi rác đâu, làm thế này thì ai mà dám đến công viên nữa”.


Vì không có bãi để tập kết rác nên công viên Hội An tạm trở thành “vật tế”, điều này làm mất mĩ quan công viên, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý, trả lại đúng chức năng nhiệm vụ cho công viên.

Mai Hằng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top