Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 5 năm 2018 | 22:39

Thanh Hóa: Nghi người tình lấy ví, phun thuốc hủy hoại 3 sào lúa

Nghi ngờ người tình nhặt được chiếc ví của mình nhưng không trả, để trả thù, Minh đã phun thuốc diệt cỏ hủy hoại hơn 3 sào lúa sắp đến kì thu hoạch.

Ngày 3/5, cơ quan Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Minh (SN 1959), trú tại thôn 10, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Theo đó, vào ngày 18/4, cơ quan Công an huyện Triệu Sơn nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N. (SN 1975), trú tại xã Dân Lực, (Triệu Sơn) về việc 3 sào lúa của gia đình bỗng nhiên bị chết héo, nghi có kẻ gian phun thuốc cỏ.

i-tượng.jpg
Ruộng lúa đang trong thời kỳ trổ bboong đã bị đối tượng Minh phun thuốc cỏ.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an đã trực tiếp về địa phương làm rõ. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ một số mẫu vật phẩm để gửi đi giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), đồng thời huy động đội Điều tra và Cảnh sát hình sự vào cuộc, truy tìm thủ phạm.

Sau một thời gian điều tra,Công an xác định đối tượng đã hủy hoại hơn 3 sào ruộng của gia đình chị N. chính là người tình của chị - Nguyễn Thế Minh (SN 1959), trú tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận, thời gian qua đối tượng có quan hệ tình cảm với chị N., hiện đã góa chồng. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Minh đến nhà chị N. chơi và có đánh rơi chiếc ví bên trong có 1 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan. Dù chị N. nói đã trả ví cho Minh, nhưng Minh khẳng định chưa nhận lại ví. 

Tức giận vì nghi người tình không thành thật, tối 13/4, đối tượng Nguyễn Thế Minh uống rượu say và đi mua thuốc diệt cỏ loại nặng rồi mang ra ruộng lúa của gia đình chị N. để phun, khiến hơn 3 sào lúa (1.700 m2) chết khô, gây thiệt hại khoảng 6,5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

Xuân Sơn - Hà Khải
Ý kiến bạn đọc
Top