Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 7 năm 2014 | 10:21

Thanh Oai (Hà Nội): Phó công an xã bị tố hành hung dân?

KTNT - Sự việc xảy ra tại thôn Cự Thần, xã Đỗ Động (Thanh Oai - Hà Nội). Sau khi xảy ra cãi cọ, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Đỗ Động, cho rằng, anh Chu Văn Hạnh có hành vi cầm dao đuổi mình, buôn bán và sử dụng ma túy nên đã nhờ sự hỗ trợ của công an huyện, xã truy bắt anh Hạnh. 
Kết quả của sự việc khiến anh Hạnh phải nhập viện trong tình trạng vỡ xương mũi, bầm dập một mắt trái, và bị tổn nhiều bộ phận khác trên cơ thể. 
Trong đơn gửi cơ quan báo chí, vợ của nạn nhân, chị Nguyễn Hải Yến, trú tại thôn Cự Thần, trình bày: Vào khoảng 23h30 phút ngày 11/07/2014, chồng tôi đi đám cưới ở làng. Sau đó lên nhà anh Hùng (anh rể của tôi) chơi và gặp anh Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Đỗ Động ở đó. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn và to tiếng với nhau. Sau khi sự việc xảy ra, chồng tôi về nhà anh Hậu (bạn của chồng tôi) ngồi chơi và uống bia. Sự việc tưởng rằng như vậy là xong nhưng không ngờ anh Mạnh lại cho rằng, chồng tôi cầm dao đuổi đánh anh Mạnh và tàng trữ, sử dụng ma túy nên gọi nhiều công an huyện và xã xuống lùng sục bắt chồng tôi. 

Chị Yến, vợ nạn nhân, trình bày lại sự việc với phóng viên. 

“Lúc đó, anh Mạnh cởi trần mặc quần đùi, tay cầm gậy gỗ dài khoảng 1m xông vào. Do nhìn thấy rất đông công an nên chồng tôi hoảng sợ chạy sang nhà bên cạnh. Anh Mạnh và các anh công an huyện vào thì không thấy chồng tôi đâu nên chia nhau truy đuổi. Khi tìm thấy chồng tôi ở nhà cô Khương (hàng xóm), anh Mạnh dùng đèn siêu sáng, gậy và còng số 8 đánh đập dã man vào mặt chồng tôi, khiến máu chảy khắp người”, chị Yến bức xúc kể.
Là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, bà Nguyễn Thị Lập cho biết: “Tôi đang nằm trông cháu thì nghe tiếng đập huỳnh huỵch rất to, tưởng ai đang đánh chó. Mở cửa sổ ra thì nghe thấy tiếng chửi bới bên ngoài: “Đ.m. mày, hôm nay tao đập chết mày”. Sau đó tôi thấy anh Mạnh lôi anh Hạnh ra, mặt, đầu và ngực anh Hạnh toàn là máu, be bét hết cả người”. 
Chị Yến cho biết thêm: “Sự thật là thời điểm đấy chồng tôi không đuổi đánh anh Mạnh và sử dụng ma túy. Đó chỉ là cái cớ để anh Mạnh gọi người đến đánh chồng tôi. Chồng tôi hai tay bị còng và đưa lên ô tô, toàn bộ mặt, mũi, đầu và ngực máu vẫn chảy be bét trước sự chứng kiến của nhiều người dân trong làng. Nếu như anh Mạnh đang làm nhiệm vụ, tại sao lại cởi trần và mặc quần đùi? Đường đường là Phó trưởng công an xã, vì sao lại cầm gậy đánh người ngay giữa “thanh thiên bạch nhật”? Vì sao công an huyện lại giúp anh Mạnh đánh chồng tôi khi lý do chưa rõ ràng? Kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, giải oan cho chồng tôi”. 

Anh Hạnh hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng đa chấn thương.

Qua xác minh của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn thì anh Hạnh hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng vỡ xương mũi, khâu 5 mũi ở chân, mắt trái bị bầm dập, đồng thời cũng bị tổn thương nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Hiện tại, các bác sĩ tại Khoa Chấn thương đang tích cực chạy chữa và chẩn đoán cụ thể tình trạng thương tổn của anh Hạnh. 
Để xác minh lại vụ việc, chiều 16/07/2014, phóng viên có buổi làm việc với Công an huyện Thanh Oai. Trao đổi với phóng viên, ông Doãn Khánh Tùng, Phó trưởng công an huyện Thanh Oai, cho biết: “Vào khoảng 0h30 ngày 12/7/2014, chúng tôi nhận được điện thoại của anh Nguyễn Đức Mạnh là Phó công an xã Đỗ Động báo có một số đối tượng ở xã dùng dao đuổi theo anh dọa chém. Sau khi nhận được tin báo, dự đoán vụ việc nghiêm trọng, nên công an huyện đã lập tức có mặt để làm nhiệm vụ. Khi công an huyện xuống hiện trường thì sự việc xô sát giữa anh Hạnh và anh Mạnh chưa xảy ra. Sau khi nghe nhiều tiếng động lớn vang lên thì thấy anh Hạnh máu chảy rất nhiều. Hiện tại, anh Hạnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông”. 
Cũng theo ông Tùng, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, thu thập hồ sơ để xác minh làm rõ. “Công an tự do đánh người thì rõ ràng là sai quy định. Nếu thật sự có việc đồng chí Mạnh dùng gậy đánh anh Hạnh bị thương như người nhà và nhân chứng chứng kiến thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng theo quy định của pháp luật”, Ông Tùng nhấn mạnh. 
Đề nghị Công an huyện Thanh Oai sớm điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Tiến Đạt - Vinh Bá

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top