Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2013 | 1:52

Tiếp bài “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngược đãi mẹ liệt sỹ”: Chủ tịch UBND tỉnh “Đừng làm mất thời gian của tôi”

KTNT- Để tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc vụ: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh  Hà Nam ngược đãi mẹ liệt sỹ”, ngày 09/7, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đến liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, các cơ quan hữu quan ở tỉnh lại bất hợp tác với báo chí.* Bệnh viện Đa khoa Hà Nam ngược đãi mẹ liệt sỹNhư đã đưa tin, ngày 22/6, theo phản ánh của người nhà bệnh nhân - mẹ liệt sỹ Phạm Thị Kiến (100 tuổi), ở thôn Phú Viên, xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam), phóng viên báo Kinh tế nông thôn trực tiếp đến Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam để trực tiếp tìm hiểu sự việc. Theo đó, bà Kiến nhập viện từ tối ngày 18/6 tại khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (chẩn đoán ban đầu là xuất huyết dạ dày) nhưng vẫn phải nằm ghế điều trị, trong khi các phòng khác của khoa vẫn còn giường. Không những thế, bệnh viện để cho người nhà bệnh nhân khác trải chiếu nằm la liệt ở phòng điều trị và hành lang bệnh viện.

Mẹ liệt sỹ Phạm Thị Định tại bệnh viện.


Không chỉ có bà Kiến, trong thời gian này, tại khoa Tim mạch, chúng tôi còn chứng kiến trường hợp mẹ liệt sỹ Phạm Thị Định ở xóm Lê Lợi, thôn Định Châu, xã Châu Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) cũng nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Tuy nhiên, theo phản ánh của con bà Định là bà Phạm Thị Đoạt thì: “Mẹ tôi nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì bệnh tim nhưng bệnh viện không cấp cứu mà chuyển lên khoa Nội 2. Tại đây, bác sỹ cũng không đoái hoài gì đến, bức xúc quá tôi gọi bác sỹ Thái thì được trả lời trường hợp này phải đi chụp cắt lớp chúng tôi mới chữa, nếu không chụp tôi viết giấy cho ra viện”.

Ông Phạm Văn Hoan, con nuôi mẹ Định cũng cho hay: “Thậm chí thuốc, kim tiêm chúng tôi phải ra ngoài mua theo đơn kê của bác sỹ và phải đúng chữ ký của cửa hàng kê đơn mới được tiêm. Mẹ tôi là mẹ liệt sỹ nhưng tiêu chuẩn hàng ngày chỉ có mấy viên thuốc B1, thuốc ngủ, giảm đau, khi ra viện còn phải thanh toán 50% viện phí”.

Ông Lê Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam lại khẳng định: “Bệnh viện chúng tôi không có trường hợp mẹ Định, cái này phải để xác minh lại”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Lập Quyết, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, phía Bệnh viện đã có báo cáo trực tiếp với Sở, chúng tôi cũng báo cáo với UBND tỉnh, hiện nay chúng tôi đang giao cho anh em đi xác định lại thông tin, nếu có tình trạng đấy phải xử lý nghiêm túc, chưa bao giờ buông lỏng một trường hợp vi phạm nào”. 

Trước đó, ngày 03/7/2013, Báo Kinh tế nông thôn có công văn số 270/CV-BĐ gửi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phản ánh về việc bác sỹ “hành” mẹ liệt sỹ. Tuy nhiên, ngày 09/7/2013 khi phóng viên cũng liên hệ với ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhưng ông từ chối trả lời và cho rằng: “Anh đừng làm mất thời gian tôi đang họp”.

Sắp đến Kỷ niệm 66 năm “Ngày thương binh, liệt sỹ” (27/7/1947 – 27/7/2013) là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh vì tổ quốc, là ngày động viên các gia đình thương binh liệt sỹ, đặc biệt là gia đình chính sách như mẹ liệt sỹ Phạm Thị Kiến (100 tuổi), “Lương y như từ mẫu” nhưng những hành động, việc làm của bác sỹ và lãnh đạo Bệnh viên đa khoa Hà Nam khiến không ít bệnh nhân, người nhà bức xúc. Thiết nghĩ, sự việc trên cần được cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm minh.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc trên./.

Kim Đức


KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top