Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 6 năm 2013 | 4:37

Tiếp bài “Dự án đường 5 kéo dài...” Cưỡng chế xong dân phải đi... thay khớp xương (!?)

KTNT- Như Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh, tuy chưa công khai các thủ tục pháp lý cần thiết khi thực hiện Dự án đường 5 kéo dài nhưng ngày 24/5/2013, UBND quận Long Biên đã tiến hành cưỡng chế. Điều đáng nói, trong quá trình cưỡng chế, lực lượng chức năng bị người dân tố cáo là “hành hung” khiến họ phải nhập viện.>>Dự án Đường 5 kéo dài đoạn qua Long Biên (Hà Nội): Cần công khai các thủ tục pháp lýXô xát?Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, chị Nguyễn Thanh Loan ở số 2, ngõ 53, Ngô Gia Tự (Đức Giang, Long Biên) phản ánh: Ngày 24/5/2013, lực lượng liên ngành của UBND quận Long Biên đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 7 hộ dân tại tổ 1 để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng đường 5 kéo dài. Trong quá trình cưỡng chế đã xảy ra xô xát giữa người dân và lực lượng cưỡng chế.Cũng theo phản ánh, trong buổi cưỡng chế, người dân yêu cầu UBND quận Long Biên công khai bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư...Tuy nhiên, trước những đòi hỏi này không được đáp ứ

Bà Hoàng Thị Chủ đang nằm điều trị tại bệnh viện


Chị Loan bức xúc cho biết: “Do bị xô ngã nên đã ảnh hưởng đến thai nhi và vùng cột sống, vì vậy, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Còn mẹ tôi, sau khi bị đẩy ngã gẫy chân khiến bà phải phẫu thuật thay cổ xương đùi tại Bệnh viện Hòe Nhai. Mặc dù mẹ tôi đang phải nằm viện nhưng từ đó đến nay, lực lượng cưỡng chế quận Long Biên không hề thăm hỏi sức khỏe gia đình tôi”.   “Những ngày qua, khi trải qua cuộc phẫu thuật sức khỏe, mẹ tôi ngày càng suy yếu và rơi vào trạng thái loạn nhịp tim, áp huyết cao phải thở bằng bình oxy. Ngoài ra, các chi phí cho cuộc phẫu thuật này rất lớn khiến gia đình tôi rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Tôi khẩn thiết mong các cơ quan chức năng xem xét và điều tra để làm sáng tỏ vụ việc”, chị Loan đề nghị.

Chính quyền sẽ xác minh

Sau khi được phẫu thuật thay cổ xương đùi, hiện tại sức khỏe của bà Chủ đang rất yếu vì cách đây hơn 2 tháng bà cũng vừa phẫu thuật mổ ruột thừa.

Để làm rõ hơn về vụ việc, sáng ngày 04/6, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có buổi làm việc với ông Vũ Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang. Ông Hiếu cho biết: “Hiện, chúng tôi chưa nhận được đơn phản ánh nào của gia đình chị Loan, UBND phường Đức Giang chỉ là lực lượng phối hợp, còn UBND quận Long Biên mới là đơn vị chủ trì buổi cưỡng chế. Tại hiện trường hôm đó, tôi không chứng kiến được cảnh xô xát vì lúc xảy ra thì tôi đang sang hộ bên cạnh. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin này và sẽ xác minh lại, nếu đúng như người dân phản ánh, chúng tôi sẽ kiến nghị lên UBND quận có biện pháp xử lý”. Thông qua phóng viên, ông Hiếu cũng tiếp nhận đơn phản ánh của gia đình chị Loan.

Ông Vũ Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Long Biên tỏ ra khá bất ngờ về thông tin này. “Trong buổi cưỡng chế hôm 24/5 có 7 hộ bị cưỡng chế, song sau đó có 6 hộ viết đơn xin giao mặt bằng. Chỉ còn 1 trường hợp phải tiến hành cưỡng chế. Trong đợt này, gia đình bà Chủ cũng không thuộc diện bị cưỡng chế nên việc xảy ra xô xát giữa bà Chủ, chị Loan và lực lượng cưỡng chế, tôi nghĩ là không có. Hôm đó, tôi là người chỉ huy trong công tác kiểm đếm, đo đạc nên việc bà Chủ, chị Loan cho rằng bị lực lượng cưỡng chế đẩy ngã gãy chân, động thai thì tôi không biết và cũng không nhìn thấy”, ông Tuấn khẳng định.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội sớm vào cuộc làm rõ phản ánh trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hải Ninh – Trần Hằng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top