Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2016 | 10:22

Tiếp bài “Vụ thu hồi đất đai ở khu dân cư Ba Bản - QL25 (Sơn Hòa - Phú Yên): Đã xử lý đúng luật?”: Những hộ bị thu hồi là gia đình chính sách

Bài “Vụ thu hồi đất đai ở khu dân cư Ba Bản - QL25 (Sơn Hòa - Phú Yên): Đã xử lý đúng luật?”, đăng trên Báo Kinh tế nông thôn số 10, ra ngày 4/3/2016 đã được đông đảo bạn đọc Phú Yên tiếp nhận. Nhiều người tỏ thái độ không đồng tình với cách xử lý trái quy định pháp luật của UBND huyện Sơn Hòa khi đòi cưỡng chế tháo dỡ nhà ông Tô Văn Lục và ông Nguyễn Xuân Phương, những gia đình thuộc diện chính sách.

>> “Vụ thu hồi đất đai ở khu dân cư Ba Bản - QL25 (Sơn Hòa - Phú Yên): Đã xử lý đúng luật?”

 

Lô 15B của ông Tô Văn Lục đang bị UBND huyện Sơn Hòa hăm he cưỡng chế tháo dỡ (đã bị gọi đi gọi lại nhiều lần).

Ông Trần Thành Chính, Chủ tịch Hội Truyền thống bộ đội Trường Sơn (tỉnh Phú Yên) và ông Phan Văn Bính, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Củng Sơn (Sơn Hòa) cho biết: “Chúng tôi rất hoan nghênh Báo Kinh tế nông thôn đã lên tiếng vụ đất đai ở Sơn Hòa”.

Được biết, hai cựu chiến binh trên là những chiến sỹ nhập ngũ lên đường từ Bắc vào Nam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, họ ở lại Sơn Hòa lập nghiệp, coi đó là quê hương thứ hai của mình, trở nên gắn bó  với vùng căn cứ Sơn Hòa trước đây và sự ngọt ngào của “thủ phủ” mía đường hôm nay. Nhiều người đều biết rõ gia đình ông Lục là một trong những cơ sở cách mạng ở 3 xã vùng cao Sơn Hòa (Sơn Long, Sơn Định và Sơn Xuân), luôn che chở cán bộ, bộ đội Cụ Hồ mỗi khi dừng chân. Vợ ông – bà Phan Thị Thừa, gia đình ở xã An Xuân (Tuy An, Phú Yên), cũng là cơ sở cách mạng, có 3 anh chị em ruột là liệt sỹ.

Nói về ông Nguyễn Xuân Phương, ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban chấp hành Hội truyền thống bộ đội Trường Sơn, phụ trách Chi hội ở Sơn Hòa hào hứng cho biết: Ngày giải phóng và tiếp quản huyện Sơn Hòa là ngày vui nhất, thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ, trong đó có tôi và ông Phương. Chúng tôi phấn khởi gia nhập bộ đội, cầm súng cùng đi trong đoàn quân giải phóng. Ngày thống nhất, ông Phương về lại huyện đội Sơn Hòa, tôi tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

“Chừng ấy năm trôi qua, những cựu chiến binh chúng tôi, nhà mỗi người một  cảnh, rất cần sự quan tâm, chia sẻ. Những cựu chiến binh như ông Phương làm kinh tế rất giỏi, nhưng chẳng may trận lũ  lớn năm 1993 đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản, kể cả cơ nghiệp là các lò gạch. Sau vài năm tá túc, năm 2001, ông Phương mua đất ở khu dân cư Ba Bản – QL25, được chính quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ, ngành chức năng cấp giấy phép xây dựng năm 2003. Cho nên, không vì một lý do gì, chính quyền huyện Sơn Hòa lại ra quyết định thu hồi và đưa ra bán đấu giá, đi ngược lại chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình cựu chiến binh”, với giọng rắn rỏi, rõ ràng, ông Phan Ngọc Bính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Củng Sơn nói.

Năm 2001, khi có chủ trương thực hiện di giãn dân, UBND huyện Sơn Hòa kêu gọi rộng rãi người dân mua đất, xây dựng khu dân cư Ba Bản - QL25, ông Lục liền đăng ký mua. Bao nhiêu của cải, tiền bạc ông dốc vào mua đất, xây dựng nhà cửa vào năm 2005; tất cả đều đúng quy định pháp luật, do ông đứng tên sở hữu, không tranh chấp với bất cứ tổ chức, cá nhân nào cho đến ngày hôm nay. Ông Lục nghẹn ngào: “Vậy cớ chi, UBND huyện Sơn Hòa vẫn cố tình ra quyết định thu hồi, đưa ra bán đấu giá lô đất mà gia đình tôi đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt mới có được?”.

Việc UBND huyện Sơn Hòa đưa hai lô đất 15B và 15C của ông Lục và ông Phương ra bán đấu giá là cố ý làm trái quy định pháp luật, còn tiếp tục vận động hai ông này tự tháo dỡ nhà cửa giao lại cho người trúng đấu giá, càng vi phạm quy trình thủ tục đất đai. Hơn thế nữa, vào ngày 4/3/2016, UBND huyện Sơn Hòa còn chỉ đạo UBND xã Sơn Hà mời ông Lục đến trụ sở để lập biên bản và giao quyết định “khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về đất đai”. Ông Lục đã phản đối và thẳng thắn nói: “Từ nay về sau, bất kể cấp huyện hay cấp xã có mời tôi đến để trao quyết định hay ký vào biên bản như thế này thì tôi sẽ không đi”.

Sự phản ứng mạnh mẽ của ông già 85 tuổi là bài học cho các cấp chính quyền huyện Sơn Hòa cần thận trọng trong vấn đề luật pháp về đất đai.

Thiết nghĩ, để giữ uy tín chung cho các cấp chính quyền và ngành chức năng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, đề nghị UBND huyện Sơn Hòa sớm xem xét hợp thức hóa các thủ tục về đất đai cho hộ ông Tô Văn Lục và hộ ông Nguyễn Xuân Phương theo quy định của pháp luật.

Nhóm PVPY

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top