Chúng tôi đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng TP.Đà Nẵng vào một ngày tháng 7. Giữa cái nắng oi ả, cán bộ, nhân viên trung tâm đang chuẩn bị bữa trưa cho các thương, bệnh binh… Cũng tại đây, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện xúc động...
Nhân viên Trung tâm làm vật lý trị liệu cho các thương, bệnh binh.
Gắn bó từ những ngày đầu thành lập, chị Nguyễn Thị Tú, Giám đốc Trung tâm, coi nơi này như chính nhà của mình. Chị Tú cho biết, Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng tiền thân là Trại nuôi dưỡng người có công cách mạng được thành lập ngày 1/5/1985 trực thuộc Ty Thương binh tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. “Lúc đầu trung tâm chỉ có 11 cán bộ, công nhân viên và có 25 cụ được đưa vào phụng dưỡng tại trung tâm từ Trại thương binh nặng Hội An chuyển về”.
Trải qua ngày tháng gian khó, đến nay, trung tâm đã có 24 cán bộ, công nhân viên đang phụng dưỡng 56 cụ, trong đó có 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 lão thành cách mạng, 1 cán bộ tiền khởi nghĩa, 19 thương binh, bệnh binh, 33 thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Phần nhiều trong số họ đang mang trong mình những vết thương chiến tranh, thỉnh thoảng còn âm ỉ, nhức nhối.
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà cho Trung tâm.
Cán bộ ở đây tâm sự, họ không sợ khó, sợ khổ, chỉ sợ các bác bị ốm “bất chợt”. Bởi nhiều trường hợp, lúc chiều còn xem ti vi, chơi cờ tướng, cười nói vui vẻ…, đến đêm đã nhập viện cấp cứu. Chị Tú kể: “Một số cụ già yếu, bị đãng trí do tuổi già, không tự chủ trong sinh hoạt, bị ảnh hưởng tâm trí do di chứng chiến tranh nên nhu cầu được chăm sóc rất cao”.
Chính vì thế, Trung tâm thường xuyên tổ chức tập dưỡng sinh mỗi sáng, khám, kiểm tra sức khỏe, tập phục hồi chức năng, tập điều trị nâng cao thể trạng cho các cụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót về chuyên môn.
Hiểu niềm vui tuổi già, Trung tâm thường xuyên tổ chức cho mọi người đi tham quan du lịch, hàng tuần vào thứ 6 sinh hoạt đọc báo, chiếu phim tài liệu, gặp mặt, hái hoa dân chủ, nhân ngày lễ tết thì tổ chức giao lưu văn nghệ.
Sau mấy chục năm phát triển, Trung tâm ngày càng được đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất. Đặc biệt, năm 2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đầu tư kinh phí xây dựng mới trung tâm gồm 2 khu nhà 2 tầng, diện tích 2.500m2 để phụng dưỡng các cụ và điều dưỡng luân phiên.
Ngọc Lan
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây